 |
Đoàn cán bộ Bến Tre thăm bộ đội biên phòng trên đảo Hòn Khoai - Cà Mau. Ảnh: PY |
Khi khúc hát chào năm mới cất lên, mọi người quây quần bên những người thân trong gia đình, thưởng thức hương vị bánh mứt, chúc nhau những lời tốt đẹp thì những người chiến sĩ biên phòng vẫn âm thầm trong sương gió, bảo vệ vùng biển, vùng trời, bảo đảm an ninh giúp người dân đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.
Sự hy sinh ấy đã tạo nên một vùng biên an bình. Với chiến sĩ, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con địa phương là ruột thịt”, món quà xuân luôn theo bên mình là tình thương, kỷ cương và trách nhiệm…
VUI XUÂN KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ
Đồn Biên phòng (ĐBP) 598 có nhiệm vụ bảo vệ 22 km bờ biển thuộc 4 xã: An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh (Ba Tri). Không gọi là điểm cuối nhưng ĐBP có thể xem là nơi xa nhất của huyện. Những ngày giáp Tết, không khí vùng biển rộn ràng hẳn lên, những người đi biển, làm ăn xa, Việt kiều cũng nhanh chân về quê. Đến ĐBP 598, sân đã được quét dọn sạch sẽ, cây cối được tỉa cành gọn gàng, chăn, mùng chiến sĩ cũng được giặt giũ sạch sẽ, xếp gọn tươm tất, các phòng cũng được tổng vệ sinh dù biết chỉ mỗi đợt gió thổi vào cuốn theo bao hạt bụi. Nơi đầu sóng ngọn gió là thế! Anh Trương Quốc Toàn (Bình Đại)- Đội trưởng đội vận động quần chúng nói: Nhiệm vụ của anh em ở đơn vị là giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với địa phương khảo sát nắm các đối tượng. Kiểm soát các loại ghe tàu cập bến, hay tăng gia sản xuất, trồng rau cải thiện bữa ăn chiến sĩ… Người nào việc nấy! Thường ngày là thế! Tết cũng vậy! Anh em phân công nhau làm nhiệm vụ, vì địa bàn rộng, người đông, kinh tế sản xuất chủ yếu là đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, dân tứ xứ tập trung đến, nên anh em ở đây rất vất vả. Thiếu tá Mai Văn Yên tiếp lời: Lính mà! Xuân cũng như ngày thường. Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, vui sau cái vui của mọi người. Vui xuân an toàn, chú trọng tiết kiệm.
Xuân với lính biên phòng ư? Anh Cao - Đồn Biên phòng 602 Thạnh Phú “định nghĩa”: “Cũng bánh mứt, ca hát và cùng đơn vị đón Tết. Nhưng vui có chừng mực, trực luôn đảm bảo, đúng trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ”.
Đúng vậy, suốt chặng đường phát triển của vùng đất biển, người chiến sĩ biên phòng luôn đồng hành cùng bà con ngư dân, góp sức bảo vệ vùng biển, vùng trời bình yên, càng thêm thấm đượm “nghĩa Đảng tình dân”.
VÀ NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH BIỂN…
Như có mối duyên tiền định gắn mình vào mảnh đất Đồng Khởi, anh Hiếu (ĐBP 598) quê gốc ở Hải Dương tâm sự: Hiện gia đình đang sống ở Vũng Tàu. Với tôi, ăn Tết ở