Trận chung kết Cúp C1 giữa Liverpool và Tottenham đã diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 2-6-2019, trên sân vận động Wanda Metropolitano. Hai đội đã cho ra sân với đội hình mạnh nhất:
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Alli, Eriksen, Son Heung Min, Kane.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.
Hiệp 1, Liverpool được hưởng phạt đền chỉ 30 giây sau khi bóng lăn. Mane sút bóng chạm tay Sissoko và trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Salah đã đánh lừa được Lloris để ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool với một cú sút quyết đoán vào chính giữa khung thành.

Ảnh: Reuters
Sau khi bị thủng lưới, Tottenham cố gắng dồn ép. Tuy nhiên, Liverpool vẫn chơi đầy kín kẽ và đã tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút 17, Alexander-Arnold có tình huống sút xa đưa bóng đi chệch khung thành Tottenham chỉ trong gang tấc. Phút 8, Robertson có tình huống đột phá táo bạo và sút bóng rất căng buộc thủ môn Lloris phải đấm bóng giải nguy. Tottenham đã để những pha bóng xử lý thiếu chính xác thường xuyên xảy ra, rất khó khăn trong tìm bàn gỡ hòa.

Ảnh: Reuters
Phút 45, Eriksen tung cú sút chân trái nhưng rất tiếc bóng đi vọt xà ngang. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm trước khi kết thúc hiệp 1, lợi thế 1-0 nghiêng về Liverpool.
Hiệp 2, tình huống đáng chú ý đầu tiên thuộc về Tottenham. Kane tạt bóng khá tốt, nhưng Son Heung Min lại không sẵn sàng đua tốc độ. Hai đội đã nhanh chóng đẩy trận đấu lên tốc độ cao và sẵn sàng ăn miếng trả miến. Fabinho, Salah, Dele Alli đã tạo ra pha bóng nguy hiểm trước khung thành của nhau nhưng chưa ghi được bàn thắng.

Ảnh: Reuters
Phút 62, Liverpool có liền 2 sự thay đổi người. Origi hay Firmino, còn Milner thế chỗ Wijnaldum.

Ảnh: Reuters
Sau pha bóng nguy hiểm suýt nữa nhân đôi cách biệt cho Liverpool ở phút 69 thì Tottenham liên tục tạo ra tình huống thoát tim ở phút 73, 79, 80, 85 nhưng vẫn không làm rung được lưới đối phương.
Phút 87, niềm vui nữa lại đến với Liverpool và hy vọng lịm tắt với Tottenham. “Siêu dự bị" Divock Origi tỏa sáng rực rỡ, với cú sút cận thành vô cùng quyết đoán, hạ gục Lloris nhân đôi cách biệt cho Liverpool.
Phút 90+3, Son Heung Min có tình huống sút xa tốt, nhưng Alisson vẫn đấm bóng giải nguy kịp thời.
Trận đấu kết thúc, Liverpool đã trở thành Nhà Vua mới của châu Âu với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham.
Minh Triều (tổng hợp)