Tỉ số hòa 2-2 là kết cục xứng đáng dành cho cả hai đội bởi
Liverpool đã chơi tấn công đẹp mắt trong suốt trận đấu còn West Brom gồng mình
phòng ngự và tận dụng triệt để những pha bóng chết.
Bỏ lại thất bại 0-2 trước Newcastle hồi tuần trước,
Liverpool đã nhập cuộc tưng bừng với lối chơi tấn công nhịp nhàng, phóng
khoáng. Các cầu thủ như Benteke, Coutinho, Lallana cùng với Emre Can,
Henderson và cả sự dâng cao của Clyne, trình diễn một lối đá quyến rũ với các
pha tấn công khắp mặt sân.
Áp lực của Liverpool tạo ra được hiện thực hóa ở
phút 21 khi Henderson ập vào sút bóng cận thành tung lưới thủ môn
Myhill sau pha phối hợp như tập của Coutinho và Lallana, xé toang hàng thủ
West Brom
Những tưởng thế trận tấn công dồn dập cùng bàn thắng từ khá
sớm sẽ khiến Liverpool "nghiền nát" đối thủ. Tuy nhiên, West Brom vẫn
bình tĩnh triển khai "xe buýt hai tầng" trước khung thành thủ môn
Myhill.
Và sự kiên trì của West Brom đã được đền đáp. Giữ vững hệ
thống phòng ngự, West Brom trông chờ hoàn toàn vào các pha bóng chết để ghi
bàn. Và họ đã thành công. Phút 30, tận dụng sai lầm đáng trách của thủ môn
Mignolet trong pha phạt góc, Dawson dứt điểm ở cự li gần, gỡ hòa 1-1 cho West
Brom.
Các mảng miếng từ tình huống cố định của West Brom sau đó đã
tiếp tục phát huy tác dụng. Phút 45+1, trung vệ Olsson thoát xuống, đón
quả đá phạt, đệm bóng tung lưới Liverpool. Ban đầu trọng tài công nhận bàn
thắng nhưng sau khi hội ý với trọng tài biên, ông đã rút lại quyết định, vì lỗi
việt vị của các cầu thủ West Brom.
Có vẻ như hàng thủ Liverpool không rút ra được bài học gì từ
những pha bóng này. Bởi ở phút 73, từ pha phạt góc, Olsson có pha chạy chỗ khéo
léo, bật cao đánh đầu ở cự li gần, giúp West Brom vượt lên dẫn 2-1.
Ít phút sau, Liverpool chịu tổn thất lớn khi Lovren bị chấn
thương rất nặng, phải rời sân. Lúc này, HLV Klopp quyết định mạo hiểm, tung
tiền đạo Firmino vào thay Lovren. Cũng trong khoảng thời gian này, ông đưa
Origi và Ibe vào thay Coutinho, Lallana để làm mới hàng công.
Trong khoảng 20 phút cuối trận - do trận đấu được bù
giờ đến 10 phút, Liverpool chơi với 4 tiền đạo là Origi, Benteke, Firmino và
Ibe. Điều đáng khen là Liverpool vẫn chơi rất bình tĩnh, không nóng vội, dù
đang bị dẫn bàn và thời gian dần cạn đi.
Cuối cùng, ở phút 90+6, sau nỗ lực đi bóng, Origi tung cú
sút khẽ chạm người hậu vệ West Brom, đi đổi hướng làm bó tay thủ môn Myhill.
Sau trận hòa, Liverpool có 24 điểm, tạm đứng thứ 9 trên bảng
xếp hạng.
Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham thất thủ 1-2 trước Newcastle
ngay trên sân nhà White Hart Lane và do đó bỏ lỡ cơ hội vượt qua Manchester United
để giành vị trí hạng tư trên bảng xếp hạng. Dier mở tỉ số cho Tottenham ở phút
39 nhưng họ đã để thua ngược vì hai bàn của Mitrovic (74') và Perez (90').