 |
Thầy Nguyễn Đình Việt ân cần dạy học sinh từng con số, nét chữ. |
Những nét chữ no tròn, giọng đọc ê a trong trẻo từ các lớp học làm vang vọng nơi biển đảo. Những lớp học khang trang, cơ sở vật chất khá đầy đủ cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công cuộc kiến thiết nền tri thức đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Điểm Trường Tiểu học Song Tử Tây (huyện Trường Sa) được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con em của những hộ dân đang sinh sống trên đảo. Đi dọc hành lang những lớp học, điều chúng tôi nhận thấy đó là sự say mê học tập của các em và sự nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô giáo nơi đây. Hình ảnh người thầy cầm tay giúp các em nắn nót từng nét chữ cho thấy sự ân cần và tình thương của người thầy đối với học sinh. Và chính sự ân cần chỉ bảo ấy, đã có nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Điển hình như em Huỳnh Thị Tố Ngân. Em đạt học sinh giỏi cấp thành phố ngay một năm sau khi chuyển vào thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục việc học.
Ban đầu, mục đích đặt ra trong công tác giảng dạy ở đảo là cho học sinh biết đọc, biết viết và biết làm toán. Nhưng đến nay, tất cả các em học sinh nơi đây đều được học Tiếng Anh, tiếp cận và làm quen với máy vi tính. Để đạt được chất lượng dạy học, đội ngũ thầy cô giáo nơi biển đảo không ngừng nâng cao phương pháp giảng dạy thông qua việc tham khảo các tài liệu từ mạng internet, tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa… Thầy Đoàn Quốc Thái cho biết: Các em học sinh ở đây rất chăm chỉ học tập, góp phần tạo động lực cho chúng tôi càng hăng say hơn nữa trong công tác giảng dạy. Đội ngũ thầy cô giáo ở đây luôn cập nhật phương pháp giảng dạy theo quy định của ngành nhằm đảm bảo đồng bộ với những địa phương khác trên mọi miền đất nước. Tuy được sự quan tâm của cấp trên nhưng đôi lúc đồ dùng dạy học còn hạn chế, nhất là giảng dạy theo phương pháp trực quan sinh động. Những lúc như thế, đội ngũ thầy cô giáo chúng tôi chủ động bằng cách dùng những vật liệu “cây nhà lá vườn” để tạo các mô hình, hay in những hình ảnh có liên quan đến bài giảng…
Tuy không được đầy đủ như trên đất liền về điều kiện cơ sở vật chất trong công tác giảng dạy, nhưng với sự quyết tâm, đội ngũ thầy cô giáo nơi đây đã phần nào vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhìn các em chăm ngoan học tập mà trong lòng của mỗi người đứng lớp đều cảm thấy vui. Thầy Nguyễn Đình Việt chia sẻ: Nói thật, khi đi xa gia đình, ai chẳng cảm thấy buồn nhưng lòng nhiệt huyết và sức trẻ đã thôi thúc tôi gắn liền với biển đảo. Mỗi ngày được dạy dỗ, được nhìn thấy các em vui đùa cũng đỡ nhớ quê nhà. Đặc biệt là khi nghe tin các em được đạt kết quả cao trong những kỳ thi học sinh giỏi các cấp thì tôi lại cảm thấy sung sướng. Và đây cũng chính là động lực giúp tôi vượt qua tất cả…
Dù không nhộn nhịp, không rôm rả như các điểm trường ở những thành phố trên toàn quốc, nhưng điều chúng tôi cảm nhận được đó là tình cảm giữa thầy và trò bao la như biển trời. Đội ngũ thầy cô giáo của điểm Trường Tiểu học Song Tử Tây mỗi người một cảnh, song họ có cùng chung một lý tưởng và ý chí, đó là tất cả vì Trường Sa thân yêu!