 |
Lương y Trần Văn Thứ bắt mạch cho người bệnh ở địa phương. Ảnh: T.Long |
Lương y Trần Văn Thứ cũng như bao thầy thuốc khác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng điểm khác của ông là chủ yếu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo và rất chú trọng việc từ thiện. Câu chuyện về ông cứ như là một bộ sách dày nhiều tập…
Vào những dịp cuối năm, tôi lại có dịp về thăm quê. Ngoài nhận diện sự đổi thay của quê nhà, tôi còn có thời gian trao đổi cùng bà con, họ hàng về cuộc sống xã hội, học hành và việc làm của con cháu. Nhưng chuyện tôi được nghe nhiều nhất là về lương y Trần Văn Thứ ở xã An Định (Mỏ Cày Nam), mà bà con thường gọi là ông Sáu Thứ. Hôm tôi đến, ông đang bận rất nhiều việc, nào là lo khám bệnh, hốt thuốc cho bà con, nào là phải lo chuyện chuẩn bị xây nhà tình thương cho một hộ nghèo ở trong ấp. Ông rất niềm nở với bệnh nhân, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, dặn dò bệnh nhân từng chi tiết nhỏ: “nhớ luyện tập thể dục, ăn nhiều rau, hạn chế rượu, bia”.
Từ lúc nhỏ, ông luôn có ước mơ sau này mình sẽ là thầy thuốc, cho nên khi còn trong quân ngũ, ông đã tự tìm tòi nghiên cứu về các loại dược liệu để bào chế ra thuốc. Nhờ có nhiều kiến thức tích lũy được, ông đã hợp tác với Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam viết sách “Đông y với bệnh tăng huyết áp” để tặng bệnh nhân nghèo. Ông làm việc có lịch thời gian cụ thể: sáng khám bệnh hốt thuốc cho bệnh nhân, chiều về nhà, tranh thủ chăm sóc vườn thuốc nam. Ông giới thiệu một số loài cây thuốc mà ai cũng thấy hàng ngày: cỏ mần trầu, cỏ cú, tía tô… Ông tách mấy lá cây lược vàng rồi trầm trồ: “Lá này quý lắm, trị được nhiều bệnh, đừng xem thường nhé, nhưng phải sử dụng đúng liều, đúng cách thì mới có hiệu quả”.
Nếu nói về thầy thuốc Đông y, ông Sáu Thứ cũng như bao thầy thuốc khác, nhưng ông khác ở chỗ có nhiều năm làm việc thiện. Nhâm nhi bên tách trà, ông đưa cho tôi xem quyển sổ báo cáo công khai có dấu chứng nhận của UBND xã và các đoàn thể. Chỉ tính trong 10 năm qua, ông đã khám bệnh miễn phí cho đồng đội, gia đình chính sách, dân nghèo 71 ngàn lượt, hốt 78.491 thang thuốc. Ngoài hốt thuốc tại phòng, ông còn tham gia về nguồn khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người nghèo tại các xã trong huyện, với tổng kinh phí do ông vận động gần 100 triệu đồng. Ông làm việc có cái tâm nên được đồng đội và bà con giới thiệu tham gia các hội đoàn thể. Hiện nay, ông là Chủ nhiệm câu lạc bộ thoát nghèo cựu chiến binh xã An Định, Phân hội trưởng Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học, Chủ nhiệm Tủ sách kiến thức pháp luật.
Câu chuyện về ông Sáu Thứ cứ như là một bộ sách dày nhiều tập. Cách đây không lâu, nghe thông tin về một người thương binh 3/4 ở ấp Phước Tân (xã Bình Khánh Đông) đang gặp hoàn cảnh khó khăn, ông đã liên hệ với địa phương để xây dựng nhà tình thương và tặng gạo, thực phẩm cho gia đình người thương binh đó. Trong 10 năm qua, ông đã hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà tình thương, 11 ca mổ tim, tặng 27 truyền hình, 67 điện thoại cho hộ nghèo, hỗ trợ CLB thanh thiếu niên chăm ngoan, tặng 10 ống cống và 70 lu đựng nước sạch và hỗ trợ Hội Khuyến học, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và hỗ trợ quà tặng cho gia đình chính sách trong các ngày lễ lớn. Đặc biệt, ông đã có công rất lớn trong việc vận động gần 5 tỷ đồng để xây dựng cầu, đường ở nông thôn. Tổng số tiền chung để làm việc thiện của ông gần 9 tỷ đồng. Ông nói: “Từ đầu năm nay, tôi đã tiếp tục đóng góp chăm lo hộ nghèo với số tiền gần 225 triệu đồng, tặng 20 tủ sách tuyên truyền pháp luật cho các ấp và tổ NDTQ. Đó là sự quyết tâm của tôi để góp phần cùng địa phương vừa xóa nghèo, vừa nâng kiến thức của người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới”. Khi được hỏi về nguồn tiền làm từ thiện, ông vui vẻ kể ra một mạch là từ lợi nhuận nuôi cá trê, lợi nhuận từ cơ sở may công nghiệp Hoàng Long và từ việc hốt thuốc. Với việc làm từ thiện của ông, ông được Trung ương và tỉnh tặng 20 bằng khen, 12 kỷ niệm chương.