Vòng 31 Ngoại hạng Anh 2022/2023

Man City thắng dễ Leicester, Chelsea thua ngược Brighton

16/04/2023 - 08:16

Trong khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh 2022/2023, Man City có thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-1 trước Leicester City. Trong khi đó, Chelsea phải nhận thất bại 1-2 trước Brighton dù chơi trên sân nhà.

John Stones vô lê đẹp mắt mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà. Ảnh: Getty

John Stones vô lê đẹp mắt mở tỷ số sớm cho đội chủ nhà. Ảnh: Getty

Được chơi trên sân nhà và còn ra sân với đội hình mạnh nhất, Man City dễ dàng bóp nghẹt Leicester bằng lối đá kiểm soát.

Những sức ép liên tục đến từ đội chủ nhà sau đó được cụ thể thành bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 5. Từ một pha dàn xếp khá bất ngờ trước vòng cấm, Rodri băng vào đánh đầu trở ra đưa bóng tới chân John Stones. Số 5 của Man City chớp thời cơ tung ngay cú vô lê chân trái không thể cản phá.

8 phút sau, Grealish đem về quả penalty cho Man Xanh sau quả tạt bóng chạm tay Ndidi. Haaland là người thực hiện và không thể bỏ lỡ. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của Leicester.

Phút 25, tận dụng sai lầm mất bóng của Dewsbury-Hall, Kevin De Bruyne xộc thẳng về phía khung thành Leicester rồi chọc khe cho Haaland thoát xuống. Số 9 của Man City sục bóng chéo góc hết tầm với thủ môn, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Pep Guardiola quyết định rút hai trụ cột là Haaland và John Stones ra để nhường chỗ cho Akanji cùng Julian Alvarez. Rõ ràng với lợi thế 3 bàn thì họ đã có thể nghĩ tới trận tứ kết lượt về gặp Bayern ở Cúp C1.

Tiếp đó là cả De Bruyne, Grealish lẫn Rodri được rút ra thay vào các cầu thủ trẻ như Palmer, Gomez và cả Kalvin Phillips. Điều này khiến Man City có một chút chệch choạc dẫn tới bàn gỡ cho Leicester ở phút 75.

Thế nhưng thời gian còn lại là quá ít để Leicester tạo ra thêm bất ngờ bất chấp những nỗ lực của Maddison và Iheanacho. Tỷ số 3-1 do đó được bảo toàn đến cuối trận.

Thắng lợi này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm và vẫn còn đó một trận đấu trực tiếp với đối thủ ở vòng 33.

* Trong trận đấu còn lại, Chelsea nhập cuộc chậm chạp và để đối thủ tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành của Kepa. Họ bất ngờ có bàn dẫn trước bởi cú sút đưa bóng trúng hậu vệ đối thủ rồi đổi hướng của Conor Gallagher ở phút 13. Thế nhưng, pha lập công này không giúp chủ nhà chơi khởi sắc hơn.

Chelsea chơi quá bạc nhược trước Brighton. Nguồn: Internet

Chelsea chơi quá bạc nhược trước Brighton. Nguồn: Internet

Brighton là bên thể hiện được sự tự tin và khát khao hơn. Họ gỡ hòa ở phút 42 bằng pha đánh đầu của Danny Welbeck. Phút 69, Julio Enciso thực hiện một siêu phẩm sút xa đưa bóng vào góc cao khung thành. Kepa dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng chỉ có thể đóng vai khán giả. 2-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thất bại trước Brighton là trận không thắng thứ 6 liên tiếp của Chelsea. HLV Lampard đã toàn thua trong cả 3 trận dẫn dắt CLB. Cánh cửa tham dự cúp châu Âu mùa sau gần như đã đóng lại với họ.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN