 |
Đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư huyện ủy Mỏ Cày ôn lại truyền thống hào hùng của Ngày Đồng Khởi (17 Tháng giêng). |
Xã Phước Hiệp (Mỏ Cày) đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa
Đặt chân về Phước Hiệp vào một buổi sáng đẹp trời trong một ngày lễ lớn của quê hương này, ngày 17- 1, lòng tôi bỗng dâng trào cảm xúc. Ngay từ trục lộ chính của huyện Mỏ Cày vừa rẽ vào trục lộ liên xã Định Thủy - Phước Hiệp đã thấy những dãy cờ xanh đỏ đang tung bay phấp phới hai bên đường.
Bồi hồi nhớ lại lời bà kể, năm xưa, những năm tháng mà quê hương chìm trong khói lửa, Phước Hiệp đã vùng dậy kiên cường đấu tranh. Bao nhiêu người con đã ngã xuống trên mãnh đất quê hương. Để hôm nay, một thế hệ mới như chúng tôi được sống trong bầu trời độc lập tự do, được học hành, được sống cuộc sống no ấm và hạnh phúc. Từ sáng sớm hàng ngàn người dân cùng các xã bạn đến dự cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Đồng Khởi đồng thời chung vui cùng Phước Hiệp đón nhận danh hiệu Xã Văn hóa. 48 người là các chị, các mẹ trong bộ đồ bà ba đen, cổ quấn những chiếc khăn rằn, biểu tượng của đội quân tóc dài trong thời kháng chiến. Đoàn người cùng 48 ngọn đuốc tượng trưng rầm rầm chạy trên con đường theo trục lộ chính của xã, một khí thế hào hùng của ngày Đồng Khởi năm xưa, như sống dậy, vang dội cả một góc trời.

Ông Trần Văn Cồn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy thắp ngọn lửa truyền thống Đồng Khởi. Ảnh: Nguyễn Hải.
