Món quà ý nghĩa trong ngày 20-11

20/11/2015 - 06:56

Học sinh Trường THCS TP. Bến Tre tặng hoa cho cô giáo nhân ngày 20-11. Ảnh: Song Lý

Có thể nói, dù cuộc sống trải qua bao thăng trầm, nhưng hình ảnh người thầy luôn là hình ảnh đẹp, mang ý nghĩa thiêng liêng và cao quý. Đó là “những người lái đò” thầm lặng cống hiến, bồi dưỡng tâm hồn, tri thức, chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò mà không đòi hỏi sự đáp trả nào. Với họ, sự thành đạt của học trò là niềm vui, là động lực để phấn đấu.

Tháng 11 vừa sang, trong cái không khí se lạnh của những ngày đầu Đông, các em học sinh lại tất bật chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực. Những tấm thiệp, những món quà kỷ niệm nho nhỏ, những bông hoa tươi thắm… hay đơn giản là những lời chúc, những câu hát mà tập thể lớp gửi đến thầy cô trong ngày 20-11 đều là những món quà ý nghĩa làm thầy cô ấm lòng.

Em Kim Dung, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre tâm sự: “Ngày 20-11, với em, như là một ngày hội lớn, là ngày để bao thế hệ học trò như chúng em bày tỏ lòng tri ân với thầy cô giáo - những người không quản khó khăn để bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn cho chúng em. Với ý nghĩa thiêng liêng ấy, mỗi năm, cứ đến ngày 20-11, chúng em muốn dành những món quà đặc biệt, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến thầy cô như lời tri ân chân thành”.

Em Nguyễn Hữu Khang, học sinh lớp 10/1 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner bày tỏ: “Với em, ngày 20-11 là ngày mang nhiều ý nghĩa và là dịp để tri ân thầy cô giáo”. 20-11 năm nay lại đúng vào dịp kiểm tra giữa học kỳ, Khang muốn dành tặng thầy cô những bông hoa điểm 10, những thành tích tốt trong rèn luyện đạo đức. Cố gắng học tập và rèn luyện kỹ năng sống để đền đáp một phần công lao mà thầy cô đã dành cho chúng em. Hình ảnh về thầy cô không chỉ thể hiện ở lời bài giảng mà đó còn là phong cách đạo đức, một tấm gương về sự tận tụy, chịu khó.

Các em học sinh Trường Phổ thông Hermann  Gmeiner cài hoa tặng cô nhân ngày 20-11.

Thầy Nguyễn Văn Chỉnh - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Liêm (Ba Tri) tâm sự: “Hạnh phúc biết bao khi học trò nhớ đến mình trong ngày Hiến chương nhà giáo. Những câu chúc, những lời hỏi thăm, sự trưởng thành của bao thế hệ học trò là món quà lớn có ý nghĩa nhất đối với tôi. Các em luôn dành những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với chúng tôi khi có dịp về thăm. Rồi mỗi năm cứ đến ngày 20-11, các em lại tề tựu về trường thăm hỏi, quây quần kể cho chúng tôi nghe về những vui buồn trong học tập, công việc và tự hào biết bao khi những cô cậu học trò nhỏ ngày nào nay đã nên người, có cuộc sống như ý, với những thành công nhất định”.

 Cùng tâm trạng với thầy Chỉnh, cô Đặng Thị Hoàng - giáo viên Trường Hermann Gmeiner cũng bồi hồi xúc động. Cô tâm sự: “Cứ đến 20-11, lòng mình lại trào dâng cảm xúc khó tả. Bởi đây là ngày mà xã hội tôn vinh những người kỹ sư tâm hồn, những người làm công tác giáo dục. Gần 40 năm gắn bó với nghề, tôi tâm đắc với câu nói của cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề sáng tạo trong các nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo” và xem đó như là lời dạy, là phương châm hành động của bản thân. Với vai trò là một giáo viên hoạt động ngoại khóa, tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi những hoạt động mới, những cách làm hay, tạo cho học sinh nhiều sân chơi bổ ích, hấp dẫn để qua đó góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức, giúp các em trau dồi kỹ năng sống”.

Mỗi thế hệ học trò đi qua sẽ có những kỷ niệm đẹp và đong đầy về tình cảm thầy trò. Các em học sinh đều dành những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của thầy cô. Nhưng có lẽ, cái mà thầy cô muốn gửi lại cho các thế hệ học trò của mình không chỉ là tình cảm, lòng biết ơn mà đó còn là tri thức, là vốn sống để các em làm hành trang vào đời. Em Kim Dung bày tỏ: “Thời gian được học ở Trường THPT Chuyên Bến Tre là quãng thời gian khó quên và đáng nhớ nhất của em. Đáng nhớ không chỉ vì những kỷ niệm bạn bè, những khó khăn mà bản thân nỗ lực vượt qua mà đó còn là tình thầy trò nồng ấm. Nó không chỉ dừng lại trong những bài giảng mà còn là sự dạy bảo, lời khuyên cho đến hiện tại vẫn là hành trang cho em bước vào đời. Thầy cô dìu dắt chúng em ngay từ những ngày vừa đặt chân vào lớp 10, từ những bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường học đến những ngày ôn thi đại học quan trọng. Đi trên con đường mới rồi sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng em tin mình vẫn sẽ có đủ niềm tin để vượt qua vì bên cạnh em luôn có sự động viên, tình cảm chân thành của ba mẹ, thầy cô - những người mà em luôn kính trọng và yêu mến”.

Em Võ Thị Kim Ngân, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Mỏ Cày Nam) chia sẻ: “Em đã từng nghe thầy cô kể về những lớp học trò đã qua, về những thành công mà các anh chị đạt được, trong ánh mắt của niềm vui, sự tự hào. Dường như sự trưởng thành, nên người, bản lĩnh của chúng em trên đường đời sẽ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành tặng thầy cô và đó cũng là động lực giúp thầy cô phấn đấu. Em xin cảm ơn thầy cô, những người đã nuôi dưỡng tâm hồn, ươm mầm tương lai tự tin, giúp chúng em có đủ tri thức và chữ “tâm” để bước vào đời”.

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN