Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri theo dõi khu cách ly điều trị qua camera giám sát.
Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri, sáng cùng ngày, bệnh nhân tự bẻ khóa cửa phòng bệnh, trèo rào chắn khu vực cách ly trốn khỏi bệnh viện. Nhân viên y tế khu cách ly điều trị có liên hệ với bệnh nhân qua điện thoại, có đổ chuông nhưng không có người bắt máy, tiếp tục điện thì bệnh nhân tắt máy.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa bệnh nhân đến khu cách ly tập trung của huyện. Theo thông tin từ bệnh nhân, sau khi rời bệnh viện, đi bộ hướng về xã Tân Xuân không ghé đâu và không có tiếp xúc ai.
Được biết, bệnh nhân vào viện lúc 9 giờ 10 phút ngày 23-10-2021. Trước đó, bệnh nhân sống tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 4-10-2021 về huyện Ba Tri và được cách ly tập trung tại xã. Ngày 10-10-2021, có kết quả PCR dương tính không có triệu chứng và được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện.
Sáng ngày 23-10-2021, bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri cùng con gái cũng là F0, do con gái bệnh nhân là Đ.T.H.N (10 tuổi) cũng là F0, bị nôn ói.
Đến ngày 26-10-2021, bệnh nhân Đ.T.H.N đủ tiêu chuẩn và ra viện theo quy định. Riêng bệnh nhân N.T.T kết quả xét nghiệm PCR ngày 19-10 và ngày 25-10-2021 vẫn dương tính, với chỉ số CT 25.28 nên được theo dõi điều trị tiếp tục.
Sáng ngày 30-10-2021, bác sĩ khám bệnh nhân không có triệu chứng, không có biểu hiện tâm lý bất thường, dấu hiệu sinh tồn bình thường và được nhân viên y tế hướng dẫn chăm sóc như mỗi ngày. 10 giờ cùng ngày, điều dưỡng vào phát cơm. Đến 10 giờ 40 phút, nhân viên y tế không nhìn thấy bệnh nhân trong phòng bệnh qua camera giám sát, nên vào kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân đã bẻ khóa cửa phòng bệnh, trèo qua 2 hàng rào sắt khu cách ly trốn viện.
Tin, ảnh: Phan Hân