|
Thiếu tá Phan Thị Hồng Búp. |
Chị đã có 25 năm công tác trong ngành công an và 20 năm là cán bộ quản giáo. Trong quá trình công tác, Thiếu tá Phan Thị Hồng Búp - Phó Đội trưởng Đội quản giáo, Trại tạm giam Bình Phú (Công an tỉnh Bến Tre) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và là tấm gương về tính liêm khiết của một người chiến sĩ Công an nhân dân.
Khi được Ban Giám thị trại giam Bình Phú cho biết có phóng viên cần gặp, chị Phan Thị Hồng Búp nói: “Tôi đâu có gì đặc biệt để nhà báo viết”. Tôi cười: “Chính những việc làm chị thấy bình thường nhưng tôi thấy rất hay”. Câu chuyện mở đầu của chúng tôi là vậy.
Chị sinh năm 1965 tại xã anh hùng Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Nam). Vừa tròn 20 tuổi, cô gái trẻ có truyền thống gia đình cách mạng Phan Thị Hồng Búp được tuyển chọn vào Trường Trung học An ninh nhân dân. Năm 1987, chị được phân công công tác tại Trại giam Châu Bình (Giồng Trôm), sau đó, chuyển về làm cán bộ quản giáo Trại tạm giam Bình Phú (Công an tỉnh), chị được kết nạp Đảng năm 1989. Năm 1994, Búp trúng tuyển, học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Thủ Đức, TP.HCM). Ra trường năm 1998, chị được phân công về trại Bình Phú.
Với vai trò là cán bộ quản giáo, chị luôn bám sát các phạm nhân đang chấp hành án tại trại, khéo léo dùng tình cảm để tác động, cảm hóa những người lầm lỡ. Thiếu tá Búp tâm sự: “Những phạm nhân vào đây, đa số họ đều có mặc cảm với quá khứ của mình, thậm chí một số người còn có các biểu hiện lầm lì, khó hiểu. Chúng tôi phải kiên trì tìm hiểu để có phương pháp thích hợp giáo dục đối với từng người”. Trường hợp của anh E. (40 tuổi, Châu Thành) hoặc anh N. (30 tuổi, Ba Tri) cùng phạm tội cướp tài sản, bị án 3 năm tù, cả hai đều có thái độ “bất cần đời” và rất ngang bướng, nhờ chị Búp cùng cán bộ Đội quản giáo cảm hóa, động viên nên họ đã cải tạo tốt và được tha tù trước thời hạn. Trường hợp của chị M. (43 tuổi, Châu Thành) phạm tội mua bán hàng cấm, cũng nhờ Búp giải thích, động viên mà người này đã cải tạo tốt, sớm trở về sum họp cùng gia đình… Trong quá trình công tác, chị Búp đã phối hợp chặt chẽ cùng đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. “Làm việc ở trại, niềm vui của những người làm công tác quản giáo chúng tôi là có nhiều phạm nhân sau khi được về với gia đình, họ trở lại thăm cán bộ trại”, chị Búp cho biết. Những người này, họ trở lại thăm các cán bộ quản giáo bằng cả tấm lòng và niềm vui của những công dân có ích cho xã hội. Tôi hỏi: “Trong quá trình công tác, các đối tượng cải tạo có khi nào gợi ý đưa tiền cho cán bộ quản lý để được xem xét ưu tiên?”. “Có chứ, nhưng trước thái độ kiên quyết của mình, các đối tượng này không dám. Đồng thời, sau khi nghe chúng tôi giải thích, động viên, răn đe nên họ đã từ bỏ ý định này và chuyên tâm lo cải tạo”…
Kết hôn năm 1995 (chồng chị công tác chung ngành), dù trong điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao, chị Phan Thị Hồng Búp luôn nêu cao tính liêm khiết, thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Nhiều năm liền, Thiếu tá Búp đạt danh hiệu Chiến sĩ giỏi và được tặng nhiều giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Trong hai năm liền, 2008-2009, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trung tá Phạm Hoàng Mai - Đội trưởng Đội quản giáo, Trại tạm giam Bình Phú có nhận xét về đồng nghiệp của mình: “Đồng chí Búp là người có tinh thần trách nhiệm cao. Trong công tác chị luôn tận tình hướng dẫn đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trong phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thiếu tá Phan Thị Hồng Búp đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương, tặng giấy khen.