Anh Dương Thanh Hùng ở ấp Phước Định, xã Phước Thạnh (Châu Thành), 45 tuổi, bộ đội phục viên năm 1989. Vợ anh - chị Trần Thị Nhỏ, 43 tuổi, bán rau cải ở chợ thị trấn Châu Thành. Anh chị có một con trai là Dương Trần Tấn Phát, sinh ngày 3-8-2004, học lớp mầm Trường Mẫu giáo thị trấn Châu Thành.
Cách đây hơn 2 tháng, đang học cháu bị sốt cao, về nhà bỏ ăn, mất ngủ, mỏi mệt đi té. Sau khi vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu khám, cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng I, ngày 26-2-2009. Ở đây xét nghiệm máu và chuyển cháu sang Bệnh viện Ung Bướu. Đến ngày 9-3, cháu được định bệnh bạch cầu lym-phô cấp, bệnh viện kê toa thuốc, anh chị Hùng mua hết 4.782.000 đồng và bơm tủy sống 1.200.000 đồng.
Gia đình rất nghèo không có chỗ ở ổn định. Khi cháu chưa bị bệnh, chị bán rau, anh đi phụ hồ kiếm mỗi ngày được 60, 70 ngàn đồng nuôi sống 3 miệng ăn. Từ ngày cháu bệnh, anh chị phải lên bệnh viện nuôi cháu, không làm gì ra tiền. Mỗi lần bơm tủy sống phải ôm cháu 6 tiếng đồng hồ. Bác sĩ cho biết, bệnh của cháu phải trị kéo dài liên tục. Ngày 14-4-2009, cháu phải tiếp tục nhập viện. Anh Hùng bùi ngùi cho biết hiện giờ gia đình không còn gì để bán.
Bệnh của cháu Dương Trần Tấn Phát quá ngặt nghèo. Anh Hùng và chị Nhỏ mong các tổ chức từ thiện, các cá nhân với lòng hảo tâm giúp đỡ cháu Dương Trần Tấn Phát điều trị sớm hết bệnh, để cháu được trở lại với mái trường.