 |
Người dân trong ấp thường xuyên cung cấp thông tin cho ông Năm Phán (bên phải). |
Trong một chuyến công tác về Châu Thành, nghe các anh Công an huyện tấm tắc khen ngợi một CA viên ở xã Phú Túc tuy đã lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn. Tôi quyết định đến gặp người công an ấy. Đó là ông Dương Văn Phán (thường gọi là ông Năm Phán ) - CA viên phụ trách ấp Phú Khương.
Không giống như tưởng tượng của tôi trước khi đến đây, ông Năm Phán trông già hơn nhiều, năm nay đã 62 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Ông tham gia lực lượng CA xã từ năm 1993, đến năm 1996 được phân công về phụ trách địa bàn ấp Phú Khương cho đến nay. Ấp Phú Khương có địa giới giáp với 3 xã: Phú Đức, Thành Triệu và Quới Thành, do vậy tình hình ANTT khá phức tạp, các đối tượng tệ nạn xã hội thường lợi dụng khu vực giáp ranh để hoạt động. Vì vậy, người công an phụ trách ấp này cùng anh em đội dân phòng luôn vất vả. Ông Năm cho biết những năm qua tình trạng trộm cắp, đánh nhau gây mất ANTT thường xuyên diễn ra. Có đêm ông phải trực tiếp cùng anh em giải quyết từ hai đến ba vụ. Tuy vậy, bất cứ thời điểm nào trong ấp có xảy ra vụ việc, được tin báo là ông cùng lực lượng dân phòng tới ngay và giải quyết dứt điểm nên bà con rất yên tâm, còn số thanh niên choai choai dần dà cũng không dám quậy phá như trước. Những lúc tình hình trộm cắp nổi lên, có khi cả tuần lễ ông cùng đội dân phòng tổ chức tuần tra, mật phục thâu đêm để canh bắt tội phạm. Nhờ vậy, năm 2007 ông Năm cùng lực lượng dân phòng đã bắt được một băng trộm tài sản gồm 3 tên, trong đó có một tên đang bị CA huyện Châu Thành truy nã, lần đó ông được UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen. Trong năm 2008, ông cùng tổ tuần tra bắt quả tang 2 đối tượng trộm chó, phối hợp với CA xã triệt phá một tụ điểm cờ bạc, gồm nhiều đối tượng giao về CA huyện xử lý. Nhận xét về ông, anh Bùi Văn Ngọc - Trưởng CA xã Phú Túc cho biết: “Ông Năm Phán là một CA viên rất nhiệt tình trong công tác, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và là người rất có uy tín trong nhân dân. Không chỉ làm tốt chức trách được giao ở địa bàn mình mà ông còn thường xuyên hỗ trợ lực lượng CA xã giải quyết một số điểm nóng về ANTT ở các ấp khác, đồng thời tích cực tham gia đội tuần tra giao thông của xã”.
Không chỉ có tuần tra, trực gác bảo vệ địa bàn, để giữ gìn ANTT từ gốc, theo ông, trước hết phải làm cho địa bàn thật sự trong sạch, phải loại trừ ngay mầm mống tội phạm khi nó vừa phát sinh. Từ nhận thức đó, những năm qua ông luôn quan tâm đến công tác giáo dục cảm hóa những thanh niên chậm tiến để giúp họ trở thành người tốt. Trong số này có anh N.V.C, trước đây thường xuyên đánh nhau, gây rối, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 6 tháng, được ông khuyên răn, nhắc nhở đến nay đã không tái phạm. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia tổ hòa giải của ấp để cùng các đoàn thể hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, không để mâu thuẫn lớn dần lên, tạo ra xung đột, gây hậu quả xấu về ANTT. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm luôn được thắt chặt. Tấm bằng khen của UBND tỉnh tặng ông về thành tích trong công tác hòa giải chính là phần thưởng xứng đáng mà ông được hưởng, nhưng có lẽ đối với ông, phần thưởng lớn nhất chính là tình cảm và lòng tin của bà con và chính quyền địa phương dành cho ông. Có lẽ vì vậy, dù tuổi cao ông vẫn thiết tha với công việc giữ gìn ANTT - một công việc vốn không phải dành cho những người lớn tuổi. Ông bộc bạch: “ Tuổi cao thì sức phải yếu đi, nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Chừng nào anh em ở xã và bà con còn tín nhiệm tôi thì tôi sẽ tiếp tục làm. Xét cho cùng đây cũng là bổn phận của một người dân tham gia bảo vệ xóm ấp, chứ có làm cái gì lớn lao đâu”.
Chia tay ông ra về, trong tôi luôn nhớ mãi câu nói ấy, nó mộc mạc, chân phương nhưng chứa đựng trong đó cả tình cảm và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an đối với cộng đồng. Điều đó cũng không có gì là lạ, bởi vì từ lâu, trong ông đã thấm nhuần 6 điều dạy của Bác Hồ đối với lực lượng CAND.