 |
Bà Nguyễn Thị Tám đang nằm chữa bệnh. |
Chồng mất hơn 30 năm, bà Tám không con cái, đất đai, sống cô độc trong căn nhà tình thương heo hút, hàng ngày phải lặn lội xé từng tàu lá chuối đem ra chợ đổi gạo, thức ăn… Một hôm, bà đi chặt củi bị té và liệt nửa người, sống nhờ hàng xóm cưu mang.
Đến xã Phú Túc (Châu Thành) hỏi thăm đường ra bến đò Cây Bàng và tìm vào nhà bà Nguyễn Thị Tám (SN 1923) ở ấp Phú Mỹ, chúng tôi gặp một cụ già 86 tuổi nằm co ro trong căn nhà tình thương. Mắt bà Tám nhắm lại, hơi thở nhẹ thỉnh thoảng kèm theo tiếng ho. Bà bệnh hơn một tuần nay, tay và chân trái không cử động được. Mỗi ngày, những người hàng xóm thay phiên đến giặt đồ, tắm rửa và nấu cơm cho bà ăn.
Bà không nằm viện, chỉ điều trị tại nhà, hàng ngày phải chi tiền thuốc 20.000 đồng, châm cứu 10.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ nhưng cũng phải nhờ vào sự hỗ trợ của những người hàng xóm tốt bụng. Ai cũng lo cho bà và mong mọi người chia sẻ, giúp bà vượt qua bệnh tật.