 |
CCB Vương Kiến Thân (bìa trái) nói: “Khi tôi HMTN lầnt hứ 16 thì được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen”. |
Đó là cựu chiến binh (CCB) Vương Kiến Thân, 57 tuổi, ở phường 2, TP. Bến Tre.
Cứ mỗi lần nghe Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tôi muốn mình là người đi đầu, nhằm mục đích cứu bệnh nhân” - anh Thân nói.
Được hỏi vì sao tham gia HMTN, anh Thân cho biết: “Khoảng đầu năm 2006, có một hôm xem truyền hình, tôi thấy ông cụ 60 tuổi đi HMTN. Mình lúc đó 46 tuổi, sức khỏe tốt sao lại không đi HMTN để cứu bệnh nhân. Cứu người cũng như cứu mình. Nghĩ vậy, cho nên 1-8-2006 là ngày đầu tiên tôi đi HMTN tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu”.
Nói về CCB Vương Kiến Thân, ông Phạm Đông Thuận - Bí thư Đảng ủy phường 2, cho biết: CCB Vương Kiến Thân là người rất nhiệt tình trong công tác xã hội. Anh vừa là Tổ trưởng Tổ NDTQ số 5 vừa là Chi hội phó Chi hội CCB khu phố 3. Anh Vương Kiến Thân đã 18 lần HMTN khiến mọi người trong phường rất thán phục. Địa phương đang vận động đoàn viên, thanh niên trong phường học hỏi về nghĩa cử cao đẹp này của CCB Vương Kiến Thân.
Được biết, ngày 1-1-1979, anh Vương Kiến Thân tình nguyện tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. 15-8-1980 vì bị thương (mất 2 ngón ở bàn tay trái) anh đành xuất ngũ. Về địa phương, anh công tác tại Công ty kinh doanh dừa Bến Tre. Năm 1985, anh về tham gia công tác xã hội tại phường 2 đến nay.
“Hiến máu để cứu người là trên hết. Tôi không quan tâm lắm việc bồi dưỡng nhiều hay ít sau mỗi lần hiến máu. Tôi sẽ HMTN đến khi nào tuổi cao, không còn sức để hiến máu” - CCB Thân bày tỏ.
“Không có những người tham gia HMTN như CCB Vương Kiến Thân thì các bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp máu cấp cứu bệnh nhân. CCB Vương Kiến Thân đã 18 lần HMTN tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Thay mặt Bệnh viện, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần, nghĩa cử cao đẹp của CCB Vương Kiến Thân” - bác sĩ Trần Văn Ân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu nói.
CCB Vương Kiến Thân đã vinh dự nhận 8 giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, 2 giấy khen của UBND TP. Bến Tre vì có thành tích xuất sắc trong HMTN.
Dù cuộc sống rất vất vả (không có đất canh tác) nhưng hơn 4 năm qua, CCB Vương Kiến Thân đã giúp 20 hộ khó khăn trong Tổ NDTQ số 5 đóng thuế nhà đất. “Đóng thuế xong, bà con từ từ trả tiền lại cho tôi. Tiền này do tôi để dành sau nhiều lần được khen thưởng về HMTN” - CCB Vương Kiến Thân cho hay. |