Một đoàn viên 18 lần tình nguyện hiến máu

15/03/2010 - 09:15

Đó là chị Trần Thị Kim Thoa, sinh năm 1981, hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn Liên cơ xã An Khánh (Châu Thành). Mỗi năm chị có từ 3 đến 4 lần đăng ký tình nguyện hiến máu, cứu người.

Từ năm 2003, ngay khi ngồi ghế nhà trường, chị đã ý thức được việc hiến máu tình nguyện là việc làm cứu người, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và đầy ắp tính nhân văn. Hỏi vì sao chị tình nguyện đăng ký hiến máu, Kim Thoa vui vẻ: “Ngoài việc tôi thường xem báo và xem truyền hình thấy có nhiều bệnh nhân đang cấp cứu cần có máu, thì tôi còn được đọc những mẩu chuyện về tấm lòng nhân ái của Bác Hồ đối với mọi người nên tôi quyết định đăng ký tình nguyện đi hiến máu. Mỗi năm, trung bình tôi hiến máu từ 2 đến 3 lần, năm 2009, tôi đăng ký đến 4 lần”. Có thể nói, 18 lần hiến máu tình nguyện của chị Thoa đã góp phần cứu chữa nhiều bệnh nhân trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Cũng từ nghĩa cử cao đẹp ấy, chị được tuyên dương điển hình cấp huyện trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009.

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN