Một gia đình hiếu học

26/08/2012 - 16:23

Ông Khâm và 4 người con của mình hiện là thành viên của Hội Khuyến học Xã, tích cực tham gia ủng hộ công tác khuyến học tại địa phương. Từ năm 2009 đến nay, ông Khâm cùng 2 đứa con lớn đã phối hợp với Xã Đoàn Thạnh Phú Đông vận động được trên 4.000 quyển tập và trên 150 triệu đồng để giúp đỡ cho các em học sinh nghèo của xã.

Với ước muốn cho con cái chữ, cho con tri thức, nhiều người đã vượt qua gian khổ, cần mẫn, hy sinh cả cuộc đời vì sự học hành của con. Gia đình ông Lê Văn Khâm và bà Nguyễn Thị Nhủ ở ấp 1A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm là một điển hình như thế.

Gia đình ông Khâm là một gia đình nghèo của xã. Chỉ có 1.600m2 đất, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là làm thuê và đi mua dừa xiêm để sang lại cho thương lái. Thu nhập này chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng ngày. Con cái lần lượt ra đời, vừa lo cái ăn, cái mặc, vừa lo tập sách đến trường cho 4 người con khiến hai vợ chồng đầu tắt, mặt tối vẫn thiếu trước hụt sau. Con càng lớn, chi phí sinh hoạt, học hành càng cao, hai vợ chồng làm thuê làm mướn suốt ngày, đôi lúc ông Khâm phải lãnh gánh mạ vào ban đêm nhưng cũng chỉ đủ xoay sở cho cái ăn.

Vất vả là thế, nhưng với quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn, ông bà quyết tâm dốc sức cho các con ăn học. Ông Khâm nhớ lại: “Có nhiều lúc 2 đứa con lớn xin được nghỉ học để đi làm mướn phụ giúp gia đình cho cha mẹ bớt lo. Có lần vì thiếu hụt quá nên tôi cũng dự định cho đứa lớn nghỉ học. Nhưng tôi nghĩ, nếu cho các con nghỉ học thì sau này cuộc sống của chúng chắc chắn sẽ khổ hơn tôi. Vì vậy, tôi khuyên bảo với các con: Nếu các con thương cha mẹ thì phải ra sức học tập”. Còn đối với bà Nhủ, dù bận rộn thế nào, bà vẫn dành thời gian quan tâm, nhắc nhở chuyện học hành của con. Bà nói: “Vợ chồng tôi mồ côi cha mẹ sớm, thành ra không được học hành. Thất học sẽ là một thiệt thòi lớn khi ra đời. Thấy được điều đó, nên khi có con, 2 vợ chồng luôn bảo nhau: bằng mọi giá phải cho con đi học”.

Đặt niềm tin, hy vọng một tương lai tươi sáng vào các con, hai vợ chồng ông không kể mưa gió, tần tảo công việc. Bao nhiêu năm nuôi con ăn học, dạy bảo các con khôn lớn, chưa bao giờ ông bà than vãn. Không khí trong nhà lúc nào cũng ấm áp, hòa thuận, mọi người đều rất yêu thương, tôn trọng nhau.

Thời gian trôi qua, các con của ông bà đã lần lượt tốt nghiệp ra trường. Đứa lớn đi làm thì chăm lo cho đứa bé, anh em dìu dắt nhau cùng học tập và vươn lên. Từ những nỗ lực của ông bà, với sự phấn đấu của bản thân, đến nay các con của ông bà đã học hành đến nơi đến chốn. Bốn người con đều có công ăn việc làm ổn định và đang từng ngày cống hiến sức lực cho công cuộc xây dựng đất nước. Người con thứ nhất tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - hiện là giáo viên của Trường THCS Thạnh Phú Đông. Người con thứ hai tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm - là giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Phú Đông (hiện đang học Đại học Sư phạm). Người con thứ ba tốt nghiệp Đại học ngành Xây dựng, đang công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Người con thứ tư tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý đất đai năm 2012 và hiện đang học cao học. Không chỉ con cái ruột thịt trong gia đình mà ngay cả các con dâu, rể của ông bà cũng đều tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, có việc làm ổn định. Đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành, ông bà Khâm lại tiếp tục động viên, khuyến khích các cháu chăm lo cho sự học...

Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN