Đó là gia đình ông Trần Văn Lập ở ấp Cái Da (xã Hưng Lễ - Giồng Trôm). Bản thân ông Lập còn là Chủ tịch Hội Khuyến học xã, được người dân tín nhiệm và nể phục.
Ông Lập có bốn người con, hai người con gái lớn tốt nghiệp Đại học Bách Khoa (một hiện là kỹ sư điện tử, một là kỹ sư công nghệ thông tin); người con trai thứ ba đang học Cao học tại Đại học Bách Khoa; con trai út vừa mới tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Để các con ăn học thành tài như hiện nay là cả một quá trình phấn đấu của vợ chồng ông.
Trước đây, gia đình ông sống ở vùng sâu, vùng xa của huyện, xa chợ, xa trường học, đến mùa nước lũ bờ lộ bị ngập liên tục nên điều kiện đi lại, học tập, giao tiếp rất khó khăn. Đến năm 1984, xã Hưng Lễ được tái xây dựng, gia đình ông dời về chợ sinh sống để thuận lợi cho các con đến trường, đồng thời có thể kinh doanh mua bán nhỏ tăng thu nhập để tích lũy nuôi các con ăn học. Kinh tế gia đình lúc đó chủ yếu dựa vào 2 công đất ruộng. Ngoài giờ làm việc ở xã, ông sắp xếp thời gian để chăm sóc ruộng vườn. Vợ ông mua bán nhỏ, do chợ mới xây nên thu nhập không cao. Cuộc sống lúc bấy giờ hết sức khó khăn, ông và vợ động viên nhau quyết tâm vượt khó nuôi dạy con ăn học thành tài, khuyên các con cố gắng học tập để thoát khỏi cảnh nghèo khó và làm việc có ích cho xã hội.
Nói về tâm huyết trong xây dựng gia đình văn hóa và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, ông Lập chia sẻ: “Truyền thống dân tộc ta là chăm lo hạnh phúc gia đình và chăm lo việc học hành cho con cháu. Vợ chồng phải hợp sức nhau xây dựng gia đình. Tôi vừa đi làm vừa sắp xếp công việc, kiểm tra, nhắc nhở các con, đồng thời giới thiệu những tấm gương tốt cho con học hỏi. Đến nay, con cái học hành thành tài, ổn định”. Hiện nay, thu nhập của gia đình ông đã ở mức ổn định, trung bình khoảng 100 triệu đồng/năm nhờ mở rộng diện tích chuyên canh cây dừa, buôn bán cộng thêm sự hỗ trợ từ hai người con lớn.
Những phấn đấu của gia đình ông đã được địa phương ghi nhận và tuyên dương. Năm 2012, gia đình ông được công nhận Gia đình hiếu học cấp tỉnh và nhận Kỷ niệm chương tuyên dương gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh từ năm 2008 đến năm 2012. Bên cạnh đó, gia đình ông còn được xã Hưng Lễ cấp bằng Gia đình văn hóa từ năm 2001 và giữ vững danh hiệu đó đến nay.
Ngoài ra, ông Lập còn tham gia công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương với vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học xã. Do từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại xã như Bí thư Xã Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an nên ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp xúc từng hộ dân, bám sát tình hình học tập của trẻ em trong địa phương để động viên, nhắc nhở cũng như giúp đỡ kịp thời. Ông tự nguyện đóng góp cho quỹ Hội Khuyến học xã 100.000 đồng/năm, đồng thời vận động các ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ tiền, học phẩm cho học sinh nghèo hiếu học và khen thưởng học sinh giỏi để khích lệ các em phấn đấu đạt thành tích trong học tập. Vợ ông, với vai trò là hội viên Hội Phụ nữ xã, cũng đã tích cực vận động kinh phí từ nhiều nguồn để giúp đỡ những gia đình khó khăn, tạo điều kiện cho con em học hành đến nơi đến chốn.
Ở độ tuổi 60, có một gia đình với vợ hiền và các con thành tài, không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng ông Trần Văn Lập mà còn là tấm gương để người dân địa phương noi theo và lấy đó làm mục đích phấn đấu.