Một lần sinh ba, gia đình khó khăn

04/08/2009 - 09:33
Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện đến thăm 3 cháu gái (sinh ba).

Trong tuần qua, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm đã đến thăm và tặng quà (gồm: 16 hộp sữa bột, đường và tiền mặt) trị giá gần 1,5 triệu đồng giúp gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Khuyên (1980) ở ấp 1, xã Hưng Nhượng là mẹ của 3 đứa bé gái (sinh ba).

Gia đình chị Khuyên thuộc diện hộ cận nghèo, do không có đất sản xuất nên hàng ngày vợ chồng phải đi cắt lúa mướn, số tiền kiếm được không đủ mua sữa cho con. Chị Khuyên tâm sự: “Tính sinh thêm một đứa nữa là đủ nuôi, vì trước đó em đã có một đứa con gái 9 tuổi, nào ngờ lần này lại sinh ba, làm gia đình em hiện tại gặp rất nhiều khó khăn”.

Được biết, từ khi báo Đồng Khởi (tháng 5-2009) đưa tin về trường hợp sinh ba của chị Khuyên, nhiều tổ chức, cá nhân đã thông qua Hội  Chữ thập đỏ các cấp để tặng quà và tiền mặt, tổng trị giá hơn 8,5 triệu đồng.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN