Một lòng sắt son, kiên trung với Đảng

31/08/2014 - 17:08

Ông Nguyễn Văn Rạng. Ảnh: Q.H

Đến nay, Đảng ta đã 84 tuổi kể từ khi hình thành và phát triển. Cũng ngần ấy thời gian, đã có bao lớp đảng viên một lòng sắt son, kiên trung với Đảng. Vào năm 1985, Đảng ta đã ra chủ trương trao Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhớ công lao của các đảng viên có nhiều tuổi đảng. 

Từ đó, hoạt động này được Đảng ta tổ chức hàng năm vào các dịp lễ lớn, như: 3-2, 19-5, 2-9 và 7-11. Việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là hoạt động thường kỳ mà qua đó còn giúp cho mỗi đảng viên nhìn lại mình và có hướng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng hơn khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bảy thập niên sắt son cùng Đảng

Chúng tôi đến xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm tìm gặp ông Nguyễn Văn Rạng - đảng viên đã có 70 năm tuổi Đảng - vào một buổi chiều cuối tháng 8-2014. Sinh ra và lớn lên ở xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, ông Rạng đã ý thức và sớm tham gia cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc với nhiều nhiệm vụ được giao, từ Đội Thanh niên cứu quốc tại địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã đến tham gia vào đoàn tàu huyền thoại - Đoàn tàu không số - vận chuyển vũ khí… ông luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Có những lúc bị địch bắt, nhưng với khí tiết của người cộng sản, ông đã giữ bí mật, bảo vệ cách mạng, dù phải chịu nhiều hình thức tra tấn dã man. Hòa bình lập lại, người đảng viên ấy được phân công về công tác tại Quân khu 9 và về hưu vào năm 1984.

Ông Rạng bồi hồi nhớ lại: Tham gia cách mạng, tôi bị địch phát hiện và bắt hai lần vào năm 1948, 1959. Dù phải đối mặt với những trận đòn tra tấn dã man, có lúc tưởng chừng như không thể nào chịu nổi, nhưng tôi quyết không khai báo. Bởi trong tôi, lời thề trong ngày được kết nạp Đảng luôn hiện hữu; Đảng cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp tôi vượt qua mọi đau khổ. Thời gian trôi thật nhanh! Ngày nào mới vào Đảng mà nay tôi đã được 70 năm tuổi Đảng rồi. Bảy thập niên sắc son cùng với Đảng đã giúp tôi không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên. Đặc biệt, mỗi lần nhận Huy hiệu Đảng là dịp để tôi nhìn lại bản thân mình, cố gắng sống sao cho xứng đáng là người đảng viên.

Vào Đảng để chiến đấu và phục vụ nhân dân

Từ phương châm đó, bà Nguyễn Thị Thắng (còn gọi là Út Thắng) đã không ngừng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau 4 năm tham gia cách mạng, bà Út Thắng được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào tháng 1-1949, khi vừa tròn 19 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thắng. Ảnh: Q.H

Từ đó, người đảng viên trẻ Út Thắng  ra sức phấn đấu, rèn luyện, góp sức mình vào công cuộc giải phóng đất nước. Ở các cương vị như: Trưởng Ban Dân y tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đấu tranh tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Dân vận - Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy… bà luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Qua thực tế công tác, bà đã đúc kết kinh nghiệm: là đảng viên phải có lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, không bị sa vào trụy lạc, cám dỗ, đặc biệt là phải giữ vững được khí tiết của người cộng sản. Với phương châm “Sống lâu không tính bằng năm thán g mà phải tính bằng công lao xứng đáng hiến dâng đời”, vì thế trong thời gian về nghỉ hưu tại phường Phú Khương, TP. Bến Tre, bà đã tham gia cùng với chính quyền địa phương làm công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bày tỏ quan điểm của mình, bà Út Thắng cho biết: Để trở thành đảng viên tốt, yếu tố quyết định là động cơ vào Đảng. Điều này sẽ chi phối đến cả quá trình phấn đấu của một đảng viên sau khi được kết nạp. Đối với thế hệ trẻ hiện nay, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, tôi nghĩ rằng cần tập trung nâng cao nhận thức về lập trường tư tưởng và động cơ vào Đảng…

Một điểm tựa cho lớp trẻ

Đối với ông Lương Văn Trân, sinh năm 1928, ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng như là dấu mốc của quá trình phấn đấu và trưởng thành của đảng viên. Năm 1947, ông Trân công tác tại Đại đội 888, Trung đoàn 99, lúc đó do ông Đồng Văn Cống làm Trung đoàn trưởng. Hai năm sau, ông Trân được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau nhiều năm công tác, với nhiều vai trò, vị trí khác nhau, đến năm 1972, ông công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và nghỉ hưu năm 1989.

Ông Lương Văn Trân. Ảnh: X.H

Trở về địa phương, ông Trân tham gia sinh hoạt ở Chi bộ ấp An Thạnh. Đảng viên trẻ trong chi bộ được ông luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ. Đồng thời, ông luôn giáo dục con cháu trong gia đình sống tốt, biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Ông thường kể cho con cháu nghe những việc mà bản thân đã từng làm, những khó khăn ông đã vượt qua. Theo ông, phải khơi dậy truyền thống lịch sử hào hùng của những người đi trước trong lớp trẻ hôm nay, để con cháu lấy đó làm động lực vươn lên. Điều làm ông cảm thấy mãn nguyện là hiện nay, 5 người con của mình đều là đảng viên, công nhân viên chức nhà nước, người trẻ nhất cũng có hơn 10 năm tuổi Đảng.

Chị Lữ Thị Thu Thanh - con gái thứ năm của ông nói: Tôi cảm thấy tự hào và luôn ghi nhớ lời cha nhắc nhở, là phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và cấp trên giao phó.

Q. Hùng - X. Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN