Tất cả những buồn, vui sân cỏ của năm 2007 đã trở thành quá khứ. Từ những vui buồn ấy hy vọng bóng đá Việt Nam có thể đúc rút những kinh nghiệm, lấy đó làm hành trang cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong năm 2008
Năm 2007 đã khép lại với không ít niềm vui và nỗi buồn của sân cỏ nước nhà. Vui chứ, bởi thành công của bóng đá Việt Nam khi đã ghi tên mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất tại giải đấu ASIAN CUP 2007, là đội Olympic duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt ở vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008. Không vui sao được, khi mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công nhận là một trong ba Liên đoàn (cùng với Trung Quốc và Nhật Bản) tốt nhất châu lục vì những nỗ lực đưa bóng đá Việt Nam tiến lên...
Vui đấy. Nhưng những niềm vui ấy chẳng thể trọn vẹn, khi mà bóng đá Việt Nam chẳng thể đạt được mục tiêu lớn nhất của cả một năm tại sân chơi khu vực: SEA Games 24. Bao nhiêu thành công của cả một năm khiến chúng ta hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ đoạt được chỉ tiêu mà LĐBĐ Việt Nam đã xác định: giành ngôi vô địch bóng đá SEA Games 24. Để rồi, tại sân chơi ấy, chúng ta đã chẳng còn là chính mình, đã thể hiện là một đội bóng bạc nhược, nhạt nhoà cả trong lối chơi cũng như tinh thần rệu rã. Chẳng những không có vàng, mà thậm chí cũng chẳng có nổi một tấm huy chương đồng, tức là còn tụt hai bậc so với kỳ SEA Games trước dù tiêu cực mà vẫn còn mang về được tấm huy chương bạc.
Kết quả cụ thể của trận ra quân đầu tiên của mùa giải 2008 như sau: Than Quảng Ninh - Huda Huế: 4-0; Thể Công Viettel - T&T Hà Nội: 0-0 (pen: 5-4); XM Hải Phòng - QK4 Sara Group: 2-0; QK5 - TCDK.SLNA: 0-2; Tây Ninh - Cần Thơ: 1-1 (pen: 3-4); SHB Đà Nẵng - An Giang: 3-0; Cao su Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai: 2-0; TMN.CSG - QK7: 1-2; SHS Tiền Giang - K.Khánh Hoà: 1-3; ĐTLA - Đồng Nai: 6-1. |
Dẫu sao, tất cả những vui, buồn sân cỏ ấy cũng đã trở thành quá khứ. Cuộc sống vẫn cứ phải đi lên, và hy vọng chúng ta sẽ đúc rút được những kinh nghiệm quý báu và cần thiết qua tất cả những niềm vui và nỗi buồn ấy, lấy đó làm hành trang cho sự phát triển đi lên của bóng đá Việt Nam trong năm mới 2008 này.
Và, đã bắt đầu rồi