Một người cha siêng năng và những đứa con hiếu học

13/01/2012 - 13:31

Theo đánh giá, dù chất lượng học tập giữa các tiểu vùng của huyện Bình Đại có sự chênh lệch, nhưng sự hiếu học thì tiểu vùng nào cũng có.

Chúng tôi tìm đến nhà của ông Trần Văn Đặng (Ba Ngọn), ở ấp Bình Thuận (Thị trấn). Căn nhà được xây dựng khá khang trang. Trong phòng khách có nhiều bằng khen, giấy khen và hình ảnh của các người con ông Ngọn trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học. Đây là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời ông khi thấy con thành đạt. Ông kể, những năm 1980, gia cảnh khó khăn, việc học hành của con cái cũng không phải dễ dàng gì. Nuôi 7 đứa con tuổi ăn tuổi lớn thực sự là một gánh nặng, nhất là lúc vợ ông vĩnh viễn ra đi, mà đứa con lớn nhất mới 14 tuổi. Với tình thương con vô bờ bến, ông không ngại gian khó làm thuê, làm mướn để nuôi các con ăn học. Thấy được sự cực khổ của cha, các con ông cố gắng học tập, chỉ riêng đứa lớn nhất phải dở dang việc học để giúp cha nuôi các em nhỏ... Những ngày tựu trường, ông phải chạy ngược, chạy xuôi để kiếm tiền mua quần áo, rồi sách vở cho các con. Cảnh nhà cơ cực, nhưng các con ông đều biết nghe lời, đứa nào cũng chăm chỉ học tập.

Những năm tháng khó khăn ấy, các con của ông ngoài việc học hành phải phụ giúp cha những công việc thường ngày như chăm sóc ruộng lúa để cùng tạo thêm thu nhập cho gia đình. Đứa lớn ra trường, đi làm để nuôi đứa kế tiếp và cứ như thế cho đến đứa con trai út vào đại học. Rau cháo qua ngày, rồi lần lượt từng đứa con học hành thành tài. Trong 7 người con, 6 người có trình độ đại học, hiện là giáo viên, kỹ sư xây dựng, bác sĩ.

Ông luôn dạy con mình sống phải đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn; đối với hàng xóm, phải tương thân tương ái. Gia đình của ông được xem là một gia đình hiếu học tiêu biểu của địa phương.

Thanh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN