|
Ông Nguyễn Hữu Luận soạn bài trước khi lên lớp. Ảnh: Đ.N |
Hàng năm, cứ đến mùa hè, khi giáo viên ở các trường được nghỉ ngơi, ông Nguyễn Hữu Luận ở ấp Vinh Điền, xã Vang Quới Tây (Bình Đại) lại bắt đầu công việc của mình là dạy hè cho học sinh: Chuyện dạy hè thật ra không có gì mới đối với giáo viên, nhưng đối với ông Luận thì khác. Ông dạy học không phải kiếm thêm thu nhập mà mục đích là muốn bổ sung kiến thức cho những em học sinh nghèo không có điều kiện học thêm.
Hơn 10 năm dạy hè, ông chưa hề nhận một đồng nào của học sinh, trái lại còn hỗ trợ dụng cụ học tập và sách vở cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy những lớp “hè tình thương” của ông mỗi ngày một đông. Hè năm nay, ông đang dạy môn toán cho 3 lớp, từ lớp 6 đến lớp 9, mỗi lớp học có 7 đến 10 học sinh, học 3 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 2 giờ. Cứ lớp này tan thì lớp khác vào. Suốt 3 tháng hè, ngày 2 buổi, ông đều đứng trên “bục giảng” nhà mình để truyền đạt những kiến thức cho học sinh nghèo.
Trước ông chưa từng làm nghề giáo, ông là một kỹ sư xây dựng, chuyên về thiết kế xây dựng cầu, đường. Nhưng với cái tâm của người có kiến thức, ông đã tận tình chỉ dạy các em bằng cả tâm huyết của mình. Hàng năm, trước khi dạy, ông đều soạn giáo án, nghiên cứu, tìm hiểu các sách giáo khoa cải cách để dạy cho phù hợp với chương trình học trong lớp. Nhờ đó, các em tiếp thu và làm bài khá tốt. Hầu hết các em học hè ở đây là học sinh có học lực khá, giỏi về môn toán ở trường. Có em điểm trung bình môn toán 7,8. Cá biệt có em đạt 9,4 môn toán ở năm học vừa qua.
Với công việc thầm lặng mà cao quý, mười năm qua, ông Luận đã dạy hè cho hàng trăm học sinh nghèo ở quê ông có thêm kiến thức mà không phải mất tiền. Có những em theo học hè suốt ba, bốn năm liền, từ lớp 6 đến lớp 9, thậm chí có em khi tốt nghiệp THPT đã trở lại nhờ “thầy” hướng dẫn thêm. Giờ đây lớp “Hè tình thương” của ông không chỉ có học sinh nghèo, mà những học sinh gia đình khá giả có nhu cầu học ông cũng sẵn sàng nhận dạy. Cơ sở vật chất lớp học cũng được trang bị đầy đủ, bàn ghế, bảng... Đặc biệt, lớp học được bố trí ở một điểm khá thoáng mát trong khuôn viên nhỏ nhắn của gia đình, do ông thiết kế xây dựng, khung cảnh đó tạo hưng phấn cho các em trong học tập.
Không chỉ dạy hè miền phí, ông Luận còn đóng góp tích cực cho Hội Khuyến học xã Vang Quới Tây. Trong 2 năm qua, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã, ông đã vận động hai con gái của mình đang làm việc tại TP.HCM và bản thân ông ủng hộ cho Hội Khuyến học xã Vang Quới Tây 30 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm, ông còn hỗ trợ quần áo và dụng cụ học tập cho từ 30-40 học sinh nghèo trong xã, trị giá từ 4 đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, có 2 em Lê Thị Thùy Trang và em Lê Thị Thu Thảo ở ấp Vinh Hội năm nay vào học lớp 6, hoàn cảnh gia đình khó khăn, UBND xã giới thiệu đến nhờ ông dạy hè. Khi đến, 2 em, này không có sách vở, không có phương tiện đi lại, ông đã bỏ tiền ra mua 2 chiếc xe đạp và bộ sách giáo khoa với số tiền trên 1.600.000đ, tạo điều kiện cho 2 em đi học. Kể lại hoàn cảnh của 2 em Thảo, Trang, ông rất xúc động, tâm sự: “Ở địa phương, nhiều gia đình cũng còn khó khăn lắm, nên tôi muốn đóng góp một phần nào đó phụ với địa phương và gia đình để lo cho các cháu ăn học, ít ra các cháu cũng tốt nghiệp được cấp ba”. Mặc dù hiện nay đã trên 60 tuổi, sức khỏe yếu đi do mắc phải căn bệnh khối u ở ruột, nhưng ông vẫn chưa ngơi nghỉ, luôn sẵn sàng đóng góp sức mình để chăm lo cho những mầm non tương lai của đất nước.