Một nông dân nhiệt tình xây dựng nông thôn mới

11/07/2012 - 08:00

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, trên địa bàn xã Tiên Long (Châu Thành), có nhiều cá nhân tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông, nhà tình thương, trong đó ông Phùng Văn Thấm ở ấp Tiên Phú là người tiêu biểu nhất.

Ông Phùng Văn Thấm đóng góp nhiều cho việc xây dựng nông thôn mới xã
Tiên Long
.

 

Từ khi nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen về điển hình trong việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (từ năm 2009) đến nay, ông Thấm luôn đi đầu trong việc tuyên truyền vận động bà con nông dân trong xã tích cực hưởng ứng phong trào xây dưng nông thôn mới.

Ông Phùng Văn Thấm cho biết, trước đây là bộ đội, khi phục viên trở về cuộc sống đời thường, ông gặp rất nhiều khó khăn do không có đất sản xuất, phải đi làm thuê. Nhờ bản tính cần cù, siêng năng, tiết kiệm, nên chẳng bao lâu, ông mua được đất sản xuất. Những năm đầu, ông chỉ mua vài công đất vườn tạp, dần dần 10 năm sau, ông đã có một hecta đất trồng chôm chôm. Cuộc sống của ông đã khá lên nhiều, nên rất thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Ông đã tận tình hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc cây ăn trái, nhất là cho trái ra nghịch vụ đạt kết quả cao. Ngay sau khi xã phát động phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, ông Thấm đã tự nguyện đóng góp 160 triệu đồng. Tại ấp Tiên Phú, có một đoạn đường đất khoảng 300m cần được bê-tông hóa để thuận tiện lưu thông nhưng do người dân trong ấp còn nghèo, nên ông cũng đã tự nguyện đóng góp 160 bao xi-măng cùng một số vật liệu xây dựng, tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, ông Thấm còn hỗ trợ xây một nhà tình thương cho hộ nghèo trong ấp, giúp đỡ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo trong xã. Mới đây, ông đã tham gia hiến máu tình nguyện. Ông đã 3 lần tham gia hiến máu nhằm góp một phần nhỏ để cứu người. Ông Thấm tâm sự: “Chính chúng tôi là người được hưởng lợi từ việc xây dựng nông thôn mới, mình là người dân địa phương mà không chịu góp công, góp của, đóng góp ý tưởng xây dựng nông thôn mới thì còn chờ đợi ai nữa”…

 

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN