Một triệu viên gạch nghĩa tình!

20/01/2010 - 08:32
Lãnh đạo tỉnh đón tiếp Tổng lãnh sự Cuba (người thứ 2, từ trái sang) tại Festival thiếu nhi.

Nếu ở Bến Tre có ngôi làng Moncada, trường THPT Cheguevara, thì ngược lại, ở thủ đô La Habana-Cuba có ngôi làng mang tên Bến Tre, những con đường, ngôi trường mang tên Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi… Điều đó nói lên mối tình hữu nghị giữa hai dân tộc nói chung và giữa Bến Tre với những người bạn Cuba nói riêng. Hôm nay, tuổi trẻ Bến Tre đang tiếp nối và phát huy mối quan hệ sâu nặng nghĩa tình đó bằng nhiều hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi hành trình nối dài truyện cổ tích 2010 với tên gọi “Từ xứ dừa đến xứ sở Salsa”. 

Ngày 17-1-2010, hành trình được bắt đầu với Festival thiếu nhi, đã tưng bừng diễn ra trong lòng Lễ hội Dừa Bến Tre lần II. Ông Phan Văn Mãi- Bí thư Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và khoảng 1.000 thiếu nhi của tỉnh đã nồng nhiệt đón tiếp ông Gabriel Perez Tarrau-Tổng lãnh sự Cuba, bà Trần Thị Hải- Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, tại khu diễn ra lễ hội.

Với câu chuyện lãng mạn về một “Đại sứ trong rừng”, ngày 2-12-1960, Cuba đã trở thành đất nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, chính thức công nhận Việt Nam là một nước có chủ quyền với bạn bè thế giới. Đây là một hành động có ý nghĩa to lớn đối với hoàn cảnh lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ. Vì thế, hành trình đã đặt ra mục tiêu phải trao tặng ngôi trường mới cho các em thiếu nhi Cuba vào đúng ngày 2-12-2010, như một sự tri ân của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, của Bến Tre nói riêng dành cho Cuba. Mở đầu cho hành trình ấy, tại Festival thiếu nhi, Tỉnh Đoàn Bến Tre đã phát động “Một triệu viên gạch vì bạn nhỏ Cuba”. Đó là một triệu viên gạch bằng giấy, biểu trưng cho những viên gạch sẽ xây nên ngôi trường mang tên “Những người bạn nhỏ Việt Nam”.  Khi mua những viên gạch biểu trưng với giá 2.000 đồng bằng giấy màu xinh xinh được xếp sẵn, có thể dùng để trang trí góc học tập hoặc để đựng bút, thước, compa, vẻ yêu thích thể hiện trên nét mặt các bạn nhỏ. Toàn bộ số tiền vận động được sẽ chuyển đến các bạn nhỏ Cuba vào tháng 6 năm nay. Cuộc vận động đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các bạn thiếu nhi học sinh và nhiều người tham quan tại lễ hội trong ngày đầu phát động, với tổng số 58.000 viên gạch được mua.

Các bạn trẻ Bến Tre rất thích xếp những viên gạch bằng giấy, dễ thương
như thế vì các bạn Cuba.

Bến Tre - địa phương kết nghĩa với thủ đô La Habana, là tỉnh đầu tiên của Việt Nam mà ông Gabriel Perez Tarrau đến thăm. Ông xúc động: “Tôi rất thích Bến Tre. Hoạt động này của các bạn giúp tôi cảm nhận được tình cảm đặc biệt của người dân nơi đây nói riêng, Việt Nam nói chung đối với Cuba. Qua đó đã thể hiện việc kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết Việt Nam- Cuba vốn có từ lâu đời trong giới trẻ hôm nay”. Ông đáp lại tình cảm ấy bằng lời hô vang: “Cuba - Việt Nam muôn năm!”.

Để khắc sâu mối tình hữu nghị này, Festival thiếu nhi còn tạo nhiều ấn tượng bằng việc tổ chức sân chơi giao lưu và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử đặc trưng giữa hai nước. Cụ thể như biểu diễn thời trang dừa; hóa trang nhân vật; chơi các trò chơi dân gian như học đi cà kheo cùng những chú hề hiệp sĩ mù hái dừa, về cù lao dừa đi cầu khỉ… Vui nhộn nhất là đông đảo thiếu nhi Bến Tre cùng anh Raun-người Cuba hát múa bài Cô gái Guantanamo hay Cuba xinh đẹp và nhảy điệu Salsa nổi tiếng.

Biểu diễn thời trang dừa.

Trước những hoạt động đầy ấn tượng trên là chuỗi những hoạt động nhằm vào giáo dục, tuyên truyền đến các em học sinh về truyền thống mối quan hệ giữa hai nước như tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên gáo dừa, vận động sáng tác hưởng ứng hành trình nối dài truyện cổ tích 2010 “Từ xứ dừa đến xứ sở Salsa”, trưng bày trên 10 ngàn sản phẩm từ dừa do học sinh tự làm nên  tại Trường THPT Che Guevara (Mỏ Cày Nam). Và cuộc vận động sẽ được tiếp tục triển khai đến hết tháng 5-2010 để đến tháng 6-2010, ngôi trường của những người bạn nhỏ Cuba sẽ chính thức khởi công. Tất cả mọi đóng góp, dù là nhỏ nhất cho việc xây dựng ngôi trường sẽ được ghi nhận trong sổ vàng hành trình nối dài truyện cổ tích 2010 “Từ xứ dừa đến xứ sở Salsa” và sẽ được đặt trang trọng tại phòng truyền thống của ngôi trường mới tại làng Bến Tre ở thủ đô La Habana, đất nước Cuba.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN