V-League 2022:

Nam Định lún sâu, Hải Phòng lên ngôi đầu

08/11/2022 - 21:17

Đánh bại Nam Định 1-0 trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường, Hải Phòng tạm thời vượt mặt Hà Nội để leo lên ngôi vị số 1 trên BXH.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vị trí của 2 đội trên BXH thể hiện qua cục diện trên sân khi Hải Phòng là đội nắm thế chủ động hoàn toàn. Hàng tiền vệ với bộ đội Hải Huy và Moses đã giúp cho đội bóng đất Cảng làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, tổ chức nhiều pha bắn phá cũng như đẩy hàng tiền vệ của Nam Định lùi sâu về sân nhà để phòng ngự cùng các hậu vệ. 

Áp lực ấy của Hải Phòng suýt giúp cho họ có bàn thắng dẫn điểm từ rất sớm. Theo đó, phút thứ 5, thủ môn Liêm Điều lao ra nhưng không ôm bóng mà để đồng đội phá lên, đưa bóng trúng chân Văn Minh. Rất may cho Nam Định là cú bấm bóng của Văn Minh đưa bóng trúng xà ngang dội ra. 

Trong thế trận bị động ấy, Nam Định không tổ chức được các đường bóng thực sự rõ nét. Lý do bởi hàng tiền vệ không thể kiểm soát bóng, nhưng quan trọng hơn, tiền đạo Mansaray ở phía trên quá đơn độc. Mỗi khi được tiếp bóng, chân sút ngoại này tự xoay trở mà không có sự hỗ trợ của đồng đội nên hàng thủ vững chãi của Hải Phòng dễ dàng cô lập chân sút ngoại của chủ nhà và cắt đứt pha lên bóng của Nam Định. 

Trở lại với sức tấn công của Hải Phòng, đội khách liên tục hãm thành và có những cơ hội ăn bàn thực sự rõ nét. Ngoài tình huống bóng đập xà ở đầu trận, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm còn có thêm những tình huống sóng gió khác nhưng phải nhờ đến một tình huống cố định mới có thể khai thông thế bế tắc trên sân. Từ quả đá phạt của đồng đội ở phút 42, Hải Huy đánh đầu ngược rất điệu nghệ, hạ gục thủ môn Liêm Điều.

Bị dồn vào thế chân tường, Nam Định buộc phải đẩy mạnh tấn công hơn trong hiệp 2. HLV Vũ Hồng Việt tung chân sút Rodrigo vào sân để hy vọng tìm kiếm sự đột biến. Nhưng sự góp mặt của tiền đạo ngoại này không giúp cho các pha đột nhập khu vực 16m50 của đội chủ nhà có thêm tình huống sắc sảo dù thời lượng kiểm soát bóng trên sân cải thiện đáng kể so với 45 phút trước đó.

Ngoài năng lực có hạn của bộ đôi ngoại Mansaray và Rodrigo, hàng thủ của Hải Phòng đã chơi tỉnh táo, bắt người rất chặt nên đã vô hiệu hóa đáng kể các pha lên bóng của Nam Định. Về phần mình, Hải Phòng không còn áp đảo như trong 45 phút đầu tiên nên cơ hội ăn bàn mà đoàn quân ông Chu Đình Nghiêm tạo ra không nhiều.

Tuy nhiên, sự vững chãi của hàng thủ cũng đủ khiến cho hàng công của Hải Phòng thỏa mãn với bàn thắng duy nhất của Hải Huy bởi chừng đó đã đủ để họ giành chiến thắng.

Ba điểm trên sân Nam Định giúp cho Hải Phòng có 45 điểm, tạm thời leo lên ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn so với Hà Nội nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Trong lúc đó, thất bại trên sân nhà khiến đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt tiếp tục lún sâu trong cuộc đua chống xuống hạng. 

Đội hình thi đấu Nam Định và Hải Phòng 

Nam Định: Liêm Điều, Phạm Mạnh Hùng (Ngọc Sơn, 71’), Xuân Tân, Minh Nghĩa, Thế Hưng (Đức Anh, 82’), Thanh Trường (Văn Hiếu, 79’), Hữu Định (Văn Soạn, 79’), Xuân Quyết (Rodrigo, 46’), Mansaray, Trần Mạnh Hùng, Hạ Long. 

Hải Phòng: Đình Triệu, Văn Tới, Tiến Dụng, Trung Hiếu (Anh Hùng, 83’), Văn Minh, Quang Nho, Hải Huy (Mạnh Dũng, 76’), Việt Hưng, Moses, Joseph, Rimairo.

* Ở trận đấu khác, dù sớm vượt lên dẫn trước nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn bị HAGL thủ hoà ngay trên sân nhà Hà Tĩnh. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công vẫn còn gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng.

Dù sớm có bàn thắng dẫn trước và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng HL Hà Tĩnh vẫn để cho HAGL cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Phút 5, Văn Thanh tung cú sút mạnh ngoài vòng cấm buộc Quang Tuấn phải bay người cứu thua. Phút 10, từ tình huống tấn công trung lộ, Paollo có pha phối hợp đẹp mắt với Văn Nam trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc gạ gục thủ môn Tuấn Linh, mở tỷ số 1-0 cho HL Hà Tĩnh.

Sớm có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của đội chủ nhà càng hưng phấn. Họ tiếp tục khiến khung thành của HAGL chao đảo. 4 phút sau, Phi Sơn tung ra đường chuyền chọc khe để Thanh Trung băng xuống đối mặt với Tuấn Linh. Đáng tiếc là pha dứt điểm của tiền vệ mang áo số 7 đã không thắng được thủ môn của đội khách.

HL Hà Tĩnh chủ động chơi thấp, phòng ngự số đông ở phần sân nhà để chờ những cơ hội phản công. Cách chơi này của đội quân HLV Thành Công là tương đối hợp lý. Họ vẫn biết cách tạo ra những tình huống khiến HAGL phải vất vả chống đỡ. Phút 21, từ tình huống phản công nhanh bên cánh trái, Thanh Trung tung đường chuyền chọc khe để Paollo băng xuống lừa qua cả thủ môn Tuấn Linh, nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này lại đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của CĐV đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh: Đức Cường

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh: Đức Cường

Phút 35, Paollo tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi dứt điểm cận thành bị hậu vệ đội khách lui về cản phá. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng nhân đôi cách biệt, HL Hà Tĩnh đã phải trả giá theo đúng quy luật của bóng đá. Phút 44, từ tình huống tấn công trung lộ, Minh Vương tận dụng sự sơ hở của chủ nhà thoát xuống tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Quang Tuấn, quân bình tỷ số 1-1 cho HAGL.

Việc để đội khách có bàn thắng gỡ hoà cuối hiệp 1 buộc HL Hà Tĩnh phải nỗ lực nhiều hơn trong 45 phút còn lại của trận đấu. Đội chủ nhà bước vào hiệp 2 với quyết tâm tìm bàn thắng vượt lên. HL Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành HAGL. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách dưới sự chỉ huy của trung vệ Mauricio thi đấu đầy tập trung. Phút 68, Paollo có pha thoát xuống bị Maurico truy cản ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định trung vệ HAGL không phạm lỗi, không cho HL Hà Tĩnh được hưởng quả penalty.

HAGL thủ hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: Đức Cường

HAGL thủ hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: Đức Cường

3 phút sau, Văn Huy tiếp tục uy hiếp khung thành đội khách bằng cú dứt điểm cận thành.Trong những phút cuối trận, đội chủ nhà dồn toàn lực để tấn công. Điều đó khiến cho thế trận ngày càng khó lường. HL Hà Tĩnh liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn của Thanh Trung hay Đức Nam. Trong khi đó, HAGL cũng ném đi cơ hội để có thể định đoạt trận đấu. Đó là pha bóng ở phút bù giờ thứ 2, Văn Toàn thoát xuống đối mặt với khung thành đội chủ nhà nhưng lại không quyết đoán dứt điểm khiến cơ hội bị vụt mất.

1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Dù chia điểm đáng tiếc nhưng với 1 điểm có được, HL Hà Tĩnh vẫn tạo ra khoảng cách 1 và 2 điểm trước Nam Định và Sài Gòn FC trên BXH.

Đội hình thi đấu

HL Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Janclesio, Trọng Đại, Văn Nam, Văn Đức, Văn Công, Văn Long, Thanh Trung, Văn Hiệp, Phi Sơn (Văn Huy, 58’), Paollo

HAGL: Tuấn Linh, Ahn, Mauricio, Văn Sơn, Thanh Nhân (A Hoàng, 82’), Văn Thanh, Minh Vương, Xuân Trường (Đức Việt, 75’), Bảo Toàn (Đông Triều, 86’), Văn Toàn, Brandao

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN