 |
Đa số học sinh nông thôn không mua sách tham khảo. |
Học để làm người, học để có kiến thức trở thành công dân có ích, góp phần làm giàu cho đất nước. Có thể nói, đây là ước nguyện của các bậc làm cha, làm mẹ dành cho con cái. Vì vậy, mỗi khi bước vào năm học mới, các bậc phụ huynh lại tất bật chuẩn bị cho con mình từ sách vở đến trang phục, với hy vọng con mình sẽ trở thành trò giỏi.
Mỗi năm, cứ vào những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8, các cửa hàng văn phòng phẩm ở chợ nông thôn lại nhộn nhịp hẳn lên. Chủ yếu là phụ huynh đến để mua sắm dụng cụ, phương tiện chuẩn bị năm học mới cho con em mình. Được sự giới thiệu của một số phụ huynh, chúng tôi đến thăm cửa hàng văn phòng phẩm của anh Trương Tấn Phong ở chợ Bình Khánh Đông (Mỏ Cày Nam). Cửa hàng của anh đã hoạt động trên 20 năm và là đại lý cho các nhà sách nên chỉ bán theo mùa. Mùa học sinh bắt đầu nhập học thì cửa hàng bán sách, khi học sinh vào học thì cửa hàng chủ yếu bán văn phòng phẩm. Anh Phong cho biết, năm nay, giá mỗi bộ sách giáo khoa tăng trên dưới 10% so với năm học 2011-2012. Phụ huynh mua dụng cụ học tập cho con em mình đa số là “nợ”. Trong lúc trò chuyện, tôi thấy có một chị đang loay hoay lựa sách. Hỏi thăm được biết chị tên Nguyễn Thị Kim Hoa, chị có hai con đi học (một học mẫu giáo, một học lớp 3). Chị cho biết, năm học này chị chỉ mua sách vở, còn đồng phục thì chị sẽ cho cháu lớn mặc lại đồ năm học vừa qua, bởi hiện giờ chị phải chuẩn bị đóng các khoản tiền để mua học cụ và đồng phục cho cháu học mẫu giáo.
Để tìm hiểu thêm việc chuẩn bị cho năm học mới, tôi gặp em Võ Thị Như Ý, học sinh lớp 6 Trường THCS An Định (Mỏ Cày Nam) tiếp chuyện với chúng tôi bên “gian hàng” trái cây của mình. Em cười tươi và mời tôi mua trái cây để em được về sớm vì trời sắp tối và đang chuyển mưa. Em cho biết mỗi ký trái cây bán được sẽ lời 1.000 đồng, nếu bán từ sáng đến chiều em sẽ có khoảng từ 30 đến 50 ngàn đồng. Số tiền kiếm được em dành để mua sách và đồng phục chuẩn bị cho năm học mới. Bằng cách làm như vậy em Ý đã mua được một bộ sách, một bộ đồng phục. Còn tập thì em đã có 30 quyển từ phần thưởng 4 năm liền đạt học sinh giỏi và thi kể chuyện đạt giải II. Ý ngậm ngùi chia sẻ: “Ba, mẹ em không có việc làm ổn định, ai mướn gì làm nấy, những lúc không có việc làm mẹ em nấu tàu hủ bán trong xóm”. Được biết, để có tiền đi học, từ những năm học tiểu học, Ý thường xin rau vườn của bà con trong xóm để hái bán kiếm tiền. Hiện em còn phụ mẹ lo cho đứa em trai đang học lớp 3. “Em bán một buổi và đi học một buổi, tranh thủ học bài vào buổi tối. Nhà em nghèo nên em phải cố gắng để có tiền đi học, như vậy mới bớt gánh nặng cho ba mẹ em” - Ý dự tính khi vào năm học mới.
Các trường nông thôn của huyện Mỏ Cày Nam yêu cầu đồng phục của học sinh chủ yếu là quần tây, áo sơ mi trắng, nhưng cả nam và nữ đều phải bỏ áo vào quần. Vì thế, việc mua sắm đồng phục đối với các em học sinh nông thôn tương đối nhẹ nhàng hơn so với học sinh của các trường ở thị trấn.
Để có thêm thông tin về đồng phục của nữ sinh THPT, chúng tôi đến nhà may Cẩm Vân, một địa chỉ khá quen thuộc của những em học sinh Trường THPT Ca Văn Thỉnh (Mỏ Cày Nam). Chị Phạm Thị Cẩm Vân, chủ tiệm cho biết, năm nay lượng học sinh may áo dài giảm khá nhiều so với năm 2011. Dù giá cả một bộ áo dài trung bình chỉ 120.000 đồng, không tăng so với mấy năm qua, nhưng đa số học sinh đến đây để sửa lại đồ chứ không may mới.