Năm 2011 được chọn là Năm Thanh niên. Lòng dũng cảm là một trong những phẩm chất cao đẹp của thanh niên trong mọi thời đại. Biết bao tấm gương sáng của thanh niên đang khẳng định vai trò, vị trí của mình trên khắp các mặt trận: bảo vệ Tổ quốc, lao động sản xuất, tiến công vào khoa học kỹ thuật, giữ gìn an ninh trật tự tại xóm ấp…
Có rất nhiều những hành động dũng cảm của thanh niên giữa đời thường thể hiện bản lĩnh của tuổi trẻ, tạo niềm tin trong nhân dân. Câu chuyện được kể dưới đây là một minh chứng.
Khoảng 22 giờ đêm 2-4-2011, hệ thống điện tại TP. Bến Tre vụt tắt. Phía khu vực phường 7 xảy ra một đám cháy, khói cuộn lên mịt mù. Xe cứu hỏa rú còi chạy đến dập tắt đám cháy. Những chiến sĩ trẻ trong đội hình cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh nhẹn, dũng cảm lao vào hiểm nguy cứu nhà dân. Tuy nhiên, sự việc không chỉ có vậy.
Nguyên nhân gây ra đám cháy bắt đầu từ một thanh niên ngông cuồng. Vì cự cãi với vợ, trong một lúc bốc đồng, hắn đã châm lửa đốt nhà, hậu quả thật khôn lường. Không chỉ nhà hắn cháy mà ngọn lửa còn lan sang nhiều nhà lân cận. Thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội, kèm theo tiếng la hét của những người hàng xóm, hắn sợ hãi, chạy về phía cầu Bến Tre II. Lực lượng công an phường 7, công an Thành phố bao vây truy bắt kẻ đã gây ra vụ cháy nhà nghiêm trọng trên. Kẻ đốt nhà chạy trốn ở bờ sông Bến Tre, ẩn nấp dưới những cây cừ tràm, trên tay còn lăm lăm một con dao nhọn cố thủ. Lực lượng an ninh khép dần vòng vây và tìm cách phối hợp với cảnh sát đường thủy bắt kẻ đào tẩu. Bất ngờ, kẻ đốt nhà bơi ra giữa sông để trốn thoát. Ngay lúc đó, một nam thanh niên từ bờ sông phía phường 7, lao xuống sông và tiến về tên tội phạm. Người thanh niên vật lộn, “chiến đấu” tay không với tên tội phạm giữa dòng sông. Một lúc sau, tên tội phạm đuối sức, thúc thủ và được người thanh niên lôi vào bờ giao cho lực lượng công an. Bất ngờ tên tội phạm vùng chạy lao về phía ca-nô của cảnh sát đường thủy. Anh thanh niên lúc nãy, một lần nữa lại ra tay vật lộn và bắt giữ tên tội phạm lần thứ 2.
Sự việc diễn ra quá nhanh. Khi người dân hay tin chạy lên cầu Bến Tre II để xem chuyện gì xảy ra thì tên tội phạm đốt nhà đã bị bắt. Tìm hiểu sự việc mới biết kẻ đốt nhà có thân hình to lớn, có kinh nghiệm sông nước, lại có hung khí trong tay. Vì sao một thanh niên đi đường tay không lại dũng cảm đương đầu với tên tội phạm nguy hiểm như vậy? Qua tìm hiểu được biết, anh thanh niên đó chỉ mới 23 tuổi, quê ở xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc và mới xuất ngũ. Hiện anh đang theo học khóa đào tạo lớp Đại học công nghệ thông tin để có điều kiện xin việc làm sau này.
Quả là, lòng dũng cảm là báu vật không của riêng ai. Mọi người đều có thể đóng góp trong việc bảo vệ an ninh trật tự cộng đồng bằng cách riêng của mình. Lòng dũng cảm là động lực biến khát vọng cống hiến cho xã hội thành hiện thực. Lòng dũng cảm của người thanh niên bắt tên tội phạm nói trên thật đáng khâm phục. Phải chăng, phong trào tiếng mõ an ninh ở quê anh và sự rèn luyện trong những tháng năm quân ngũ đã tạo cho anh bản lĩnh - không khiếp sợ trước cái ác và dũng cảm đương đầu chiến đấu và chiến thắng cái ác. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn, bình yên hơn khi ngày càng có thêm nhiều hành động dũng cảm của biết bao thanh niên dám xả thân vì việc nghĩa.