Triển lãm ảnh kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016) tại thành phố mang tên Người. Ảnh: TTXVN
Tháng Năm về, bên cạnh nhiều hoạt động thiết thực mừng sinh nhật Bác đang diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức hội thi “Tiếng hát mang tên Người”, diễn ra từ ngày 16 đến 19-5-2016. Hội thi không chỉ là sân chơi “thi ca thi hát” mà thông qua âm nhạc, cảm xúc về Bác lại càng dâng lên trong lòng mỗi người nghe, gợi lên nhiều nghĩ suy về hình ảnh và công ơn của Người.
Những
ca khúc vượt thời gian
Đề cập về việc tổ chức hội thi, anh Nguyễn
Hoài Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành viên Ban Giám khảo hội
thi cho biết: “Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật Bác do
Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, tối 18-5-2016, Trung tâm sẽ tổ chức
biểu diễn đêm văn nghệ ở xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam để chào mừng sinh nhật
Bác, đồng thời cũng là kết hợp chào mừng ngày bầu cử các cấp. Hội thi đã thu
hút hơn 120 thí sinh đến từ khắp các huyện, thành phố tham gia (ở hai bảng A và
B)”.
Anh Hoài Anh nhận định, do số lượng bài hát
ca ngợi về Đảng, về Bác khá phong phú nên sự lựa chọn của các thí sinh rộng
rãi, không bị gò bó. Hội thi năm nay xuất hiện nhiều gương mặt mới, có năng khiếu
tốt, đa phần là thí sinh trẻ, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau như: giáo viên, học
sinh, sinh viên, công chức, công nhân, lao động… “Tôi cho rằng, có nhiều bạn trẻ
thích hát các ca khúc truyền thống, hát về Bác là một điều rất đáng mừng. Lực
lượng thí sinh cao tuổi tham gia cũng khá nhiều, hầu hết cô chú đều thể hiện
khá tốt các bài hát về Bác và hát rất đam mê. Ban đầu, để chọn số lượng vào
vòng trong theo kế hoạch, bảng trẻ (A) chỉ chọn 20 người và bảng người cao tuổi
(B) chọn 6 người, nhưng do số lượng thí sinh hát khá tốt và để khích lệ cho
phong trào nên chúng tôi đã quyết định nâng lên mỗi bảng thêm 5 người. Khi thí
sinh hát các bài hát về Bác thì hầu hết đều thể hiện khá tốt thần thái bài hát,
gửi gắm tình cảm, niềm kính yêu của mình đối với Bác, điều đó cũng làm cho người
hát lẫn người nghe có cảm xúc nhiều hơn” - anh Hoài Anh nói.
Thí sinh dự thi đầu tiên của chương trình mở đầu cho đêm bán kết. Ảnh: A. Nguyệt
Từ hội thi, rất nhiều các ca khúc về Bác lại
được ngân vang theo từng cung nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng, da diết và đong đầy
tình cảm, lay động người nghe. Đó là các bài như: Bác Hồ một tình yêu bao la
(Thuận Yến), Bên Bến Nhà Rồng (Quốc Nam), Người sống mãi trong lòng miền Nam
(Nguyễn Đồng Nai), Bài ca Nhớ Bác (Xuân Quang), Người là niềm tin tất thắng
(Chu Minh), Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách)…
Hát bằng
trái tim và tình cảm
Bạn Võ Quốc Nguyên - quê quán huyện Chợ Lách,
hiện là giáo viên Trường Tiểu học 2 thị trấn Mỏ Cày (Mỏ Cày Nam) chia sẻ: “Đối
với cuộc thi “Tiếng hát mang tên Người” thì đây là lần đầu tiên tôi tham gia.
Nhưng trước đó, tôi đã có nhiều dịp thể hiện các bài hát ca ngợi về Bác thông
qua các hoạt động văn nghệ tại trường cũng như các hội thi cấp huyện. Tôi rất
thích những ca khúc truyền thống, đặc biệt là những bài hát ca ngợi Bác Hồ kính
yêu. Bên cạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những
việc làm thiết thực trong cuộc sống thì việc hát những bài hát về Bác cũng là
cơ hội để tôi thể hiện tình cảm của mình đối với vị lãnh tụ của dân tộc, nhất
là vào dịp mừng sinh nhật Bác. Khi hát về Bác, tôi hoàn toàn nhập tâm vào từng
lời hát, hướng cả trái tim của mình về Bác. Tôi mong muốn trong các hoạt động
văn hóa, văn nghệ ở các địa phương sẽ có thêm nhiều bạn trẻ quan tâm đến các
bài hát về Bác, về truyền thống cách mạng để thể hiện tình cảm của mình đối với
Bác, với quê hương, đất nước”.
Còn cô Nguyễn Thị Ngọc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Văn nghệ Nhà văn hóa Người cao tuổi là một trong những thí sinh bảng B đã có
nhiều năm tham gia hội thi này. Điều quan trọng đối với cô Ngọc không phải là
giải thưởng mà là được thể hiện tinh thần tham gia phong trào văn nghệ, được thể
hiện các bài hát về quê hương, về Bác Hồ. Cô Ngọc bày tỏ, đây là sân chơi ý
nghĩa, không chỉ tạo cơ hội cho những người đam mê ca hát được thể hiện năng
khiếu của mình mà qua đó cũng thể hiện tấm lòng, tình cảm của mình đối với Bác
Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam thông qua các bài hát về Bác.
Trong không khí hân hoan đón chào ngày sinh
nhật Bác, chào mừng ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, khắp nơi tưng bừng cờ hoa và niềm phấn khởi, những
lời ca tiếng hát ca ngợi về Đảng, về Bác Hồ ngân vang trong hội thi “Tiếng hát
mang tên Người” càng góp thêm cho ngày hội bầu cử, ngày sinh nhật của vị lãnh tụ
kính yêu thêm rộn ràng, tươi vui và ý nghĩa. Mà quan trọng hơn, từ mạch nguồn cảm
xúc tình cảm ấy, nhắc nhở mỗi người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia
đình, quê hương và Tổ quốc để không phụ công lao gầy dựng của người đi trước.