Báo Đồng Khởi nhận được phản ánh của nhiều người dân ngụ tại khu phố 3, phường Phú Khương về tình trạng bị ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây thiệt hại về tài sản.
Anh Mười Tường, Tổ phó tổ NDTQ số 15 (khu phố 3) bức xúc: “Trước đây, chỉ khi nào có mưa dầm trong nhiều ngày nơi này mới bị ngập nước, nhưng chỉ trong thời gian ngắn một, hai ngày là hết. Giờ đây thì nước phủ lênh láng đã nhiều ngày”. Trước mắt tôi, nhiều hộ thuộc tổ 15 bị bao quanh bởi nước. Nước ngập vườn cây trái, lé đé tới nền nhà, chẳng nhận dạng được đường đi, bèo cám và rác trôi lều bều khắp các ngõ. Ban nãy, một cậu bé dẫn đường cho tôi đã bị trượt chân ngã xuống mương vì không xác định được lối đi. Nhà có hai công rưỡi đất dùng nuôi cá, trồng cây ăn trái nên Mười Tường rất lo sợ bị ngập úng, cùng với nỗi lo chung của hơn 30 hộ dân có chung một hoàn cảnh. Tại hộ anh Sáu Kiệt (tổ 19, khu phố 3), nước tràn vào cả phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp. Anh Kiệt phải bắc cây làm chỗ đứng để nấu ăn. Tương tự, ở khu vực này còn có nhà của anh Phước, anh Tài, anh Tùng. Nhiều nhất là nhà của chị Oanh, nước ngập nền nhà hơn gang tay. Chị Oanh than: “Nước ngập như vầy, rất tội cho mấy đứa cháu của tôi”. Chị Oanh chỉ cho chúng tôi xem chiếc lồng củi (làm bằng tre để giữ em bé), chúng tôi thấy có hai cháu nhỏ ở trong đó. Trở lại tổ 15, chị Thủy (nhà số 473/4) xót ruột: “Không biết chừng nào thì nước mới rút hết? Chúng tôi chịu đựng đã mấy bữa nay rồi, lúc nào cũng mang tâm trạng bất an. Tôi nghe nói đường xả nước bị tắc, cống thoát nước chưa đặt xuống kịp”.

Người dân phải dò dẫm từng bước đi trong nước. Ảnh: H.Đ
Hiện tại, địa bàn phường Phú Khương là nơi đang thi công ba công trình, gồm: Công trình cải thiện môi trường kênh Chín Tế (chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre, do Công ty TNHH Xây dựng Sáu Dũng, Chợ Lách thi công), công trình hệ thống thoát nước nội ô thành phố Bến Tre năm 2009 (chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng-Sở Xây dựng Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre thi công) và công trình lắp đặt 100m cống kênh Chín Tế (đoạn gần Sở Giao thông vận tải Bến Tre) do Công ty TNHH A&B thi công. Trước đây, khi mưa lớn, nước sẽ thoát ra rạch Bà Mụ qua kênh Chín Tế và cống trước nhà lương y Ngọc Hồ để thoát ra rạch Cá Lóc. Trong quá trình thi công, các đơn vị thi công đã lấp bít ở đầu kênh Chín Tế (đoạn gần Sở Giao thông vận tải) và ở đầu cống đường Nguyễn Huệ. Do ảnh hưởng của mưa bão diễn ra trong nhiều ngày qua và các đơn vị thi công chưa hoàn thành công việc, kể cả lắp đặt hệ thống cống thoát nước nên đã gây ngập, ứ nước tại khu vực khu phố 3, phường Phú Khương. Bức xúc trước tình trạng nước ngập úng, ngày 26-9-2009, một số người dân ở hai tổ 15,19 thuộc khu phố 3, phường Khú Khương đã làm đơn kiến nghị gửi UBND phường, đến nay, UBND phường Phú Khương vẫn chưa có thông tin phản hồi về vụ việc này. Theo bà Bùi Vũ Thụy Đỗ Quyên, cán bộ môi trường phường Phú Khương: “Nhận được kiến nghị của bà con, chúng tôi đã tiếp xúc với các đơn vị thi công, phản ánh vấn đề này và được hứa sẽ khắc phục, không để xảy ra tình trạng ngập nước nữa”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Thị Bích Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre cho biết: “Chúng tôi đã thi công được 540m trên tổng số 580m chiều dài cống, nhưng chưa thông cống được là do sự cố kỹ thuật khách quan và vì trời bão, lượng mưa quá nhiều nên mới gây ngập úng. Hiện tại, chúng tôi đang khắc phục để thải bớt lượng nước ứ, trong vài hôm nữa thì sẽ không còn bị ngập” . Theo ông Phạm Hồ Hải-Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bến Tre, thành viên Ban Quản lý dự án PCDA: “Ngày 2-10-2009, Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre đã chủ trì cuộc họp, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công. Trước mắt, đặt hai máy bơm có công suất lớn xả nước vào rạch Cá Lóc và khẩn trương hoàn thành cống tại đường Nguyễn Huệ vào ngày 25-10-2009”.
Việc tháo nước ứ ngập nhằm tránh thiệt hại về tài sản, giữ gìn sức khỏe của người dân ở khu phố 3, phường Khú Khương là vấn đề cấp thiết và bức xúc. Mong rằng, ngành chức năng và đơn vị thi công cần khẩn trương tiến hành.