Nghệ sĩ cải lương Bến Tre thủy chung cùng tiếng hát

07/05/2010 - 14:38
Một cảnh diễn trong vở cải lương “Dưới rặng dừa xanh”.

Đầu tư để viết ra kịch bản hay, dàn dựng, tổ chức cho anh em nghệ sĩ được đi lưu diễn, rồi từng nghệ sĩ ra sức luyện tập, hết lòng cùng lời ca tiếng hát… Đó là những “con tằm” đã và đang miệt mài vương tơ vào nghiệp đời sân khấu để cùng gìn giữ và phát huy những giá trị của nó, dẫu biết rằng, đó là một điều không hề đơn giản.

Nói đến những “bậc tiền bối” gần nhất đã có nhiều đóng góp cho sân khấu tỉnh Bến Tre là đề cập đến một số người như ông Huỳnh Văn Cam (nghệ danh Lê Huỳnh) - hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu (NSSK) Việt Nam, là tác giả của nhiều vở tuồng được khán giả biết đến trong những thập niên 70, 80, đặc biệt là vở “Cây dừa đỏ”. Các soạn giả: Vĩnh Xuân, Dương Thị Thu Vân, Minh Lời… cũng đã có nhiều tác phẩm ca cổ, vở tuồng được nhiều người biết đến. Đoàn cải lương Bến Tre (CLBT) hiện có 17 anh chị em là hội viên Phân hội Sân khấu Bến Tre (chiếm đa số hội viên trong Phân hội), trong đó, có 9 người là hội viên của Hội NSSK Việt Nam: Phương Linh - Trưởng đoàn, Lư Phóng- Phó Trưởng đoàn, Tuyết Ngân - Nghệ sĩ ưu tú, Cẩm Liên, Trường Long, Lâm Tuấn, Thảo Sương…

Lãnh đạo đoàn CLBT cho biết, trong suốt quá trình hoạt động của mình, đoàn CLBT đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hóa, UBND tỉnh, Sở Văn hóa – Thông tin (nay là Sở VH-TT & DL) và các tỉnh bạn. Đó là thành tích, công sức của tập thể đoàn CLBT nói chung, nhưng cũng có sự đóng góp không nhỏ của các anh em nghệ sĩ là hội viên Hội NSSK Việt Nam, hội viên Phân hội Sân khấu Bến Tre. Trong những lần diễn ra Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, đoàn CLBT luôn tích cực tham gia và cũng có một số vở tuồng đoạt huy chương vàng như: “Quê hương và mẹ” (1995), “Mùa chim lá rụng” (2002); một số vở được tặng giải B, giải C  như: “Cay đắng tình đời”… Nghệ sĩ Phương Linh - Trưởng đoàn cải lương Bến Tre đã có gần 40 năm theo nghiệp sân khấu trên lĩnh vực biểu diễn và quản lý, ông chia sẻ: “Những năm gần đây, tình hình sân khấu cải lương xuống cấp rất nhiều do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Thế nhưng, các anh chị em nghệ sĩ của đoàn vẫn “quyết một lòng” thủy chung theo nghề hát, và quan trọng hơn, đoàn CLBT được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan tạo điều kiện cho đoàn đứng vững đến ngày hôm nay. Điển hình là việc lo “chén cơm” cho anh em nghệ sĩ thì tất cả diễn viên biên chế, hợp đồng đều được hưởng lương tháng theo qui định, đến việc đầu tư trang thiết bị như: xe lưu diễn 30 chỗ ngồi (vừa được cấp vào năm 2008), và mới đây (2009) lại được tỉnh tiếp tục đầu tư trang thiết bị âm thanh, dụng cụ biểu diễn… với tổng trị giá trên 700 triệu đồng, đặc biệt, tỉnh đã có dự án đầu tư xây dựng mới hậu cứ đoàn CLBT”. Để không phụ lòng tin tưởng và sự quan tâm đó, đoàn đã ra sức thực hiện chỉ tiêu của tỉnh giao cho: 140 suất biểu diễn/năm (trong đó có 70 suất doanh thu và 70 suất phục vụ theo chủ trương của tỉnh), và để thực hiện tốt đoàn đã phân bổ lịch diễn cao điểm tập trung vào mùa khô (vì diễn ngoài trời nên mùa mưa không diễn được). Vì thế, chỉ riêng quý I - 2010, đoàn đã lưu diễn gần 80 suất để phục vụ bà con khắp nơi trong tỉnh, nhất là vùng sâu. Dù khá vất vả với lịch biểu diễn gần như “dày đặc” như thế nhưng các anh em nghệ sĩ đều rất hăng say luyện tập và tham gia lưu diễn đều đặn để đem lời ca, tiếng hát phục vụ bà con tỉnh nhà. Và một niềm khích lệ rất lớn nữa đối với các nghệ sĩ là ưu ái, mến thương của bà con nhân dân dành cho đoàn (nhất là vùng sâu). Đoàn đi đến đâu cũng được chính quyền và người dân địa phương hết lòng giúp đỡ về nơi ăn, chốn nghỉ để anh chị em nghệ sĩ thuận tiện và yên tâm làm việc trong suốt quá trình lưu diễn. Chị Rin - chủ tiệm uốn tóc cùng tên tại xã Thạnh Hải (Thạnh Phú) vui vẻ cho biết: “Lần nào đoàn CLBT về đây lưu diễn, gia đình tôi đều sắp xếp cho một số chị em nghệ sĩ ở chung, vui vẻ như người trong nhà vậy”. Để có một đêm biểu diễn đạt chất lượng, thu hút được đông khán giả đến xem, ban lãnh đạo đoàn đã tận dụng mọi phương pháp như lựa chọn vở tuồng (kiếm hiệp, tâm lý xã hội, chiến đấu) phù hợp sở thích chung của khán giả từng địa phương, thiết kế chương trình ca nhạc đầu giờ biểu diễn, chọn diễn trích đoạn đặc sắc,  tổ chức xe lưu động quảng bá rộng rãi khắp địa phương, giá vé bình dân phù hợp với người dân nông thôn… Riêng đội ngũ nghệ sĩ của đoàn phải tập dợt nhiều lần, hóa trang cẩn trọng, tập trung và hết lòng trong biểu diễn.

Có thể nói, để tạo được một chương trình biểu diễn “tươm tất” là cả một quá trình lao động cật lực của các nghệ sĩ nói riêng, cả tập thể đoàn nói chung nhưng điều đáng quý là ai cũng hết lòng “sống với nghề”, như lời nghệ sĩ ưu tú Tuyết Ngân đã nói: “Được đem lời ca tiếng hát phục vụ bà con nhân dân là niềm vui, hạnh phúc của người nghệ sĩ”. Được biết, đoàn CLBT hiện đang ráo riết tập dợt lại vở tuồng “Dưới rặng dừa xanh” (nội dung tái hiện lại hình tượng nữ tướng Nguyễn Thị Định) để kịp ra mắt biểu diễn tại xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam) và một số xã khác vào dịp chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 tháng 5).

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN