 |
Tỉnh đội trưởng Lê Minh Đào trao cờ truyền thống cho Ban chỉ huy Đặc công thủy (Ba Sơn, Tám Hòa) năm 1969. Aũnh tư liệu Bảo tàng Bến Tre. |
Khi nhắc đến Đặc công thủy Bến Tre – đơn vị điển hình của chiến trường đồng bằng sông Cửu Long, không thể không nhớ đến Ba Sơn và Tám Hòa – "cặp bài trùng" chỉ huy tập thể "người nhái" tả xung hữu đột, tung hoành trên sông nước, cùng với Đội Săn tàu của Vũ Sơn nổi sóng nhận chìm chiến thuật "Hạm đội nhỏ trên sông" của đối phương trên chiến trường Bến Tre.
Tên tuổi và hình ảnh những người chỉ huy tài ba, dũng cảm của hai đơn vị anh hùng lưu mãi trong sử sách. Trong đó có Tám Hòa đã nằm yên 38 năm trong lòng đất. Một ngày đẹp trời cuối mùa thu 2009, đồng đội trở về trước bàn thờ khói hương nghi ngút tưởng nhớ Tám Hòa và họp mặt trong niềm vui giao nhận nhà "Nghĩa tình đồng đội".
Hào quang chiến công
Năm 1964, chàng thanh niên Bùi Văn Út ở ấp Xẻo Sâu, có bí danh Tám Hòa – xã đội trưởng dũng cảm của Tân Hưng (Ba Tri) được điều động tăng cường về tỉnh, đi học nghiệp vụ binh chủng "đặc biệt tinh nhuệ" rồi cùng đồng đội biên chế bổ sung vào đơn vị Đặc công thủy Bến Tre. Trong cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Tám Hòa tham gia trong đội hình hành tiến từ hướng Tây-Bắc vào nội ô thị xã.
Sau Mậu Thân, Tám Hòa được bổ nhiệm làm Chính trị viên đại đội, cùng Nguyễn Văn Hạo (Ba Sơn) chỉ huy đơn vị Đặc công thủy lập nhiều chiến công lẫy lừng trên sông nước Bến Tre, một thời vang danh "Bạch Đằng giang thời đại". Những trận đánh hay, đánh táo bạo và thắng lớn trên sông Tiền, sông Giồng Trôm, sông Hàm Luông… đều gắn liền với tài trí chỉ huy và hành động dũng cảm của tập thể chỉ huy Đặc công thủy, trong đó có Tám Hòa.
Đặc công thủy Bến Tre đã từng có thời kỳ phát triển toàn diện ở đỉnh cao: tác chiến, lập nhiều chiến công nhất; phát triển đảng viên đông đảo nhất; hoạt động công tác chính trị, văn hóa văn nghệ trong đơn vị sôi nổi nhất; tập thể đoàn kết, chung lưng đấu cật sống chết có nhau, thương yêu như anh em một nhà. Sự phát triển rực rỡ ấy có công đóng góp xuất sắc của Tám Hòa.
Hào quang chiến công của Đặc công thủy luôn gắn liền với tên tuổi của Ba Sơn, Tám Hòa, Hoàng Lam, Hoàng Ba, Út Minh, Thắng Lợi, Dũng Ngải, Lê Văn Phích… Tên tuổi các anh cùng tập thể "người nhái" như những con "cá kình" một thời hoàng kim tung hoành trên sông nước. Tám Hòa cùng Ba Sơn từng vinh dự thay mặt Đặc công thủy Bến Tre nhận danh hiệu anh hùng tập thể và cờ truyền thống mang tám chữ vàng "Cỡi sóng Hàm Luông nhận chìm hạm Mỹ".
Nghĩa tình đồng đội.
Tám Hòa anh dũng hy sinh vào năm 1971 trong trận càn của đối phương ở Lương Quới. Anh mãi mãi nằm yên trong lòng đất, để lại niềm tiếc thương của bao người. Anh không có mặt trong ngày vui toàn thắng. Vắng anh – vắng người trụ cột của gia đình. Vợỉ anh – chị Huỳnh Thị Ý đã vượt qua khó khăn của cuộc sống đời thường, nuôi dạy con khôn lớn trong căn nhà lá che nắng, che mưa ở vùng Xẻo Sâu xa xôi làm đọng lòng bao đồng đội.
Ban liên lạc Đặc công thủy-bộ cùng cựu binh sĩ quan đặc công (Trần Văn Xuân) vận động tài trợ, phối hợp chính quyền xã Tân Hưng chung tay, góp sức xây dựng ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình anh Tám Hòa.
Ngôi nhà nghĩa tình khang trang có sự góp sức của đồng đội và thân tộc, đã chia sẻ niềm vui đến với nhiều người. Ngày giổ thứ 37 của Tám Hòa cũng là ngày đồng đội Đặc công thủy-bộ (có cả Thiếu tướng Anh hùng LLVT Lê Văn Phích từng là thuộc cấp của Tám Hòa trong chiến tranh) trở về dư,ỉ bàn giao ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội". Trong hương khói nghi ngút trước di ảnh Tám Hòa, nhiều đồng đội xúc động tưởng nhớ đến người Chính trị viên Đặc công thủy Bến Tre dũng cảm đã từng chung lưng đấu cật trên một chiến tuyến trong khói lửa chiến tranh. Đồng đội sống chết có nhau vẫn còn mãi nơi đây cái quý nhất đó là nghĩa tình!...