Nghĩa tình một trái tim

02/10/2007 - 16:25
Cô Trương Thị Nhi đang phát quà cho các em Trường Tiểu học Phú Túc - Châu Thành ngày trung thu

Mỗi lần nhắc đến cô Nhi là các em học sinh Trường Tiểu học Phú Túc (Châu Thành) nhớ như in. Từ gương mặt đến nụ cười kể cả những lúc cô giận vì các em không vâng lời…

Cô đã giúp các em có sân trường khang trang, hàng rào vững chắc và đã tặng rất nhiều tập vở, quần áo mới cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tảy nói về cô: “Cô Trương Thị Nhi nhiều năm liền đã giúp trường tôi về cơ sở vật chất và cô còn động viên tập thể giáo viên dạy tốt bằng những chuyến tham quan ở Vũng Tàu, Đà Lạt… Tính từ năm 2004 đến nay tổng số tiền cô tài trợ khoảng 157,43 triệu đồng. Côm tâm sự: Mình cũng là con của Phú Túc, góp một ít giúp bà con có gì là lớn… Sau này nếu có học sinh, sinh viên nào khó khăn địa phương xem xét gởi danh sách cho cô, cô sẽ giúp...

 

Năm 2007, ngoài hỗ trợ cho trường, cô Nhi còn tài trợ cho xã xây nhà tình thương khắc phục bão số 9, khám chữa bệnh và phát gạo cho hơn 350 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, với tổng số tiền 115 triệu đồng. Một tấm lòng luôn hướng về quê hương, thắm đượm tình làng, nghĩa xóm. Thật đáng trân trọng và thầm cảm ơn sự giúp đỡ lặng lẽ của cô Nhi.

Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN