Đại lễ cầu siêu “Tri ân anh linh các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn” tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa - Giồng Trôm) trong ngày 8 và 9-8-2011 đã thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi gần xa đến tham dự, thể hiện tấm lòng biết ơn, thành kính đối với các chiến sĩ và những người đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến.

Quang cảnh Đại lễ cầu siêu. Ảnh: T.C
Với giọng nói truyền cảm, chị Võ Thị Thùy Trinh, thuyết minh viên tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nữ Thiếu tướng mà mọi người hay gọi bằng tên thân thương là cô Ba Định. Cô Ba Định sinh ngày 15-3-1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Xuất thân trong một gia đình nông dân, lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, cô Ba Định đã sớm giác ngộ, đi theo cách mạng. Năm 1945, cô Ba Định tham gia giành chính quyền tại Bến Tre. Năm 1960, với cương vị là Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy, cô Ba là một trong các đồng chí chủ chốt tổ chức, lãnh đạo phong trào Đồng Khởi (năm 1960) tại tỉnh. Năm 1974, cô Ba Định được phong quân hàm Thiếu tướng. Cô Ba Định là người tiêu biểu cho phụ nữ Nam bộ với đức tính khiêm nhường, lòng vị tha nhân hậu, dịu hiền, suốt cuộc đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Cô Ba mất vào ngày 26-8-1992, an táng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Để tưởng nhớ công lao của cô Ba Định đối với sự nghiệp cách mạng, giải phóng quê hương, công trình Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định được khánh thành và đưa vào phục vụ từ ngày 20-12-2003, với diện tích 15.000m2, gồm một đền thờ và một nhà lưu niệm. Chị Trinh cho biết, trung bình mỗi tuần có khoảng gần 400 lượt khách tham quan đến viếng. Vào những dịp lễ lớn hay ngày giỗ của cô Ba, số lượng người đến càng đông thêm. Đền mở cửa theo giờ hành chính vào các ngày trong tuần.
Những năm qua, các thế hệ con cháu, các tổ chức, doanh nghiệp..., có thêm nhiều cơ hội bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với cô Ba Định. Tiếp nối nghĩa cử ấy, trong hai ngày 8 và 9-8-2011 tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định đã diễn ra đại lễ cầu siêu “Tri ân anh linh các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn” do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các nhà tài trợ tổ chức. Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh Bến Tre, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN huyện Giồng Trôm cùng các chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng - ni cùng phật tử và hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh đã đến dâng hương cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chủ trì Đại lễ Cầu siêu là Thượng tọa Thích Nhựt Tấn - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Đại lễ Cầu siêu đã diễn ra các nghi lễ hết sức trang trọng, thể hiện lòng thành kính tri ân đến các anh hùng liệt sĩ như: lễ thượng phan, chiêu u, khoa lược phát, tụng kinh địa tạng, đăng đàn chuẩn tế, phóng sanh, cúng ngọ, cúng cơm các anh hùng liệt sĩ...
Thượng tọa Thích Nhựt Tấn cho biết, lễ cầu siêu là một hoạt động tâm linh mang ý nghĩa nhân văn theo tín ngưỡng của người Việt, tưởng niệm, tri ân công đức các anh hùng liệt sĩ, cầu cho các linh hồn được siêu thoát, mãi mãi trường tồn cùng đất nước, dân tộc. Bến Tre được mệnh danh “Anh dũng Đồng Khởi” với các tướng lĩnh tài ba như Trung tướng Đồng Văn Cống, Thiếu tướng Nguyễn Thị Định - người thống lĩnh đội quân tóc dài, nối chí Nhị Vương làm rạng danh quê hương. Công lao của các vị thật vô cùng to lớn, bổn phận của người đời sau là phải tri ân và báo ân. Trước đó, Bến Tre đã hai lần thiết lễ cầu siêu tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Công viên Nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển ở huyện Thạnh Phú.
Có chứng kiến cảnh đông đảo người dân không quản đường sá xa xôi đến Đền để tham dự lễ cầu siêu, mới cảm nhận được hết ý nghĩa của buổi lễ mang lại. Hai bạn Nguyễn Thị Thùy và Nguyễn Thị Hiểu (21 tuổi) nhà ở tận ấp Thanh Phong, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú theo xe của đoàn Tịnh xá Ngọc Linh đến dự lễ từ rất sớm. Không những thế, hai bạn còn ở lại suốt cả ngày để phụ việc tại đây. Sau khi thắp nén nhang trên Đền thờ cô Ba Định, Thùy chia sẻ: “Công lao của cô Ba đối với quê hương, dân tộc thật là to lớn. Chúng em thật vô cùng tự hào được là con cháu của cô Ba Định. Chúng em nguyện cố gắng học tập và làm việc hết mình để xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước”. Còn dì Nga, nhà ở Mỹ Thạnh An (thành phố Bến Tre) khi nhìn mâm xôi, mâm bánh, trái cây dâng cúng lòng chợt bùi ngùi xúc động, nhớ về thời gian cũ. Trước đây, gia đình dì Nga là địa điểm nuôi giấu các anh bộ đội. Thời gian khổ, tấm bánh, miếng xôi là những món quà vô cùng quý giá mà bà con dành cho các chiến sĩ cách mạng. Giờ đây, kinh tế phát triển, điều kiện vật chất đầy đủ nhưng hình ảnh năm xưa vẫn lưu giữ mãi trong lòng dì Nga. Anh Nguyễn Hữu Huy ở ấp 3, xã Lương Hòa đưa con trai Hữu Nhân đến tham dự lễ. Bé Hữu Nhân nắn nót từng nét chữ trẻ thơ ghi cảm nghĩ trong cuốn sổ lưu niệm: “Hữu Nhân nguyện hứa trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên là người công dân tốt của xã hội”.
Tại lễ cầu siêu, Ban tổ chức đã trao 500 suất quà cho thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người nghèo của xã Lương Hòa, góp phần thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với những gia đình có công với cách mạng.
Đại lễ diễn ra giữa tháng 7, tháng nhớ thương và vọng tưởng, mùa Vu Lan báo hiếu, càng khiến cho mọi người bùi ngùi, thương cảm và tự hào.