Sông Lam Nghệ An (SLNA) nói chung và Quế Ngọc Hải nói riêng đã khởi đầu rất thuận lợi trong cuộc tiếp đón đại gia Bình Định trên sân Vinh. Ngay ở phút thứ 11, Quế Ngọc Hải đã thực hiện quả đá phạt thành công mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 14, trung vệ Hoàng Văn Khánh bị chấn thương và phải rời sân thi đấu. Băng thủ quân sau một hồi truyền tay cuối cùng cũng thuộc về Quế Ngọc Hải.
Sau 3 năm mới trở lại SLNA, Ngọc Hải đã được trao lại băng thủ quân tạm quyền ở màn so tài với Bình Định. Đây cũng là lần đầu tiên sau AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, trung vệ sinh năm 1993 đeo lên bả vai một tấm băng đội trưởng. Tuy nhiên, ngày nhiều kỷ niệm với Ngọc Hải trở nên kém vui. Bởi sau đó, Rafaelson cùng các ngoại binh khác bên phía Bình Định như Hendrio và Jermie Lynch đã tìm thấy nhau và bắt đầu “làm mưa làm gió” lên khung thành được trấn giữ bởi thủ môn Văn Hoàng.

SLNA sớm vượt lên dẫn trước - Ảnh: Ngọc Nữ
Phút 23, Hendrio vượt qua Khắc Lương, cầu thủ trẻ vào sân thay cho Văn Khánh rồi tung cú sút xa hiểm hóc. Thủ thành Văn Hoàng đã phải bay người hết cỡ để cứu thua cho SLNA. Thế nhưng chỉ một phút sau, cầu môn của đội bóng xứ Nghệ cũng đã bị đánh bại. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng đập đất và tìm đến chân của Rafaelson trước vòng 5m50. Ngoại binh Brazil chớp lấy thời cơ đệm bóng cận thành tung lưới SLNA, gỡ hoà cho Bình Định.
Có được bàn san bằng cách biệt, Bình Định chơi tự tin hơn. Bộ ba ngoại binh Rafaelson, Jermie Lynch, Hendrio liên tục có những pha phối hợp và uy hiếp cầu môn SLNA. Phút 48, Jermie Lynch âm thầm áp sát thủ môn Văn Hoàng, chặn được pha phát động bóng của anh. Tiếc cho Lynch là bóng nảy ra quá xa khiến anh không kịp lao xuống và dứt điểm vào gôn trống.
Phút 51, Hendrio tung cú sút xa như búa bổ đưa bóng chệch cầu môn SLNA. Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Bình Định thu về kết quả ở phút 73. Hendrio nhận được bóng từ cú dứt điểm từ xa lỗi của Mạc Hồng Quân. Anh xoay người và nỗ lực đưa bóng về cuối sân cho Rafaelson băng xuống dũng mãnh. Cầu thủ Brazil nhoài người căng ngang vào trong để Jermie Lynch đệm bóng dễ dàng vào gôn trống.

Rafaelson (Son) ghi bàn và kiến tạo giúp Bình Định thắng ngược SLNA - Ảnh: Ngọc Nữ
Bất ngờ bị thua ngược, SLNA tràn lên tấn công. Nhưng những nỗ lực của Michael Olaha, Quế Ngọc Hải, Basit hay Văn Đức không thể giúp SLNA có bàn gỡ hoà trong khoảng 20 phút còn lại của trận đấu. Thua chung cuộc 1-2 ngay trên sân Vinh, SLNA hiểu rằng mình sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn thật sự lọt vào top 3 chung cuộc của giải đấu vào cuối mùa.
Còn với Bình Định FC, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã có 3 điểm đầu tiên ở giải đấu năm nay. Điều quan trọng, Bình Định cho thấy khi có trong tay đầy đủ hảo thủ, họ sẽ nguy hiểm như thế nào.
Đội hình thi đấu SLNA vs Bình Định
SLNA: Văn Hoàng, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Văn Khánh, Bá Sang, Xuân Mạnh, Phúc Tịnh (Xuân Bình 46’), Văn Đức, Mark Nkongho, Olaha, Phúc Tịnh, Abdul Basit.
Bình Định: Tuyên Quang, Tiến Duy, Tấn Tài, Hữu Quý, Thanh Thịnh (Ngọc Bảo 82’), Rafaelson, Hendrio, Đức Chinh (Jermie Lynch 36’), Schmidt, Văn Thành (Mạc Hồng Quân 59’), Văn Trâm (Viết Triều 82’).
* Ở trận đấu khác, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, áp đảo gần như cả trận nhưng Thanh Hoá không thể ghi bàn thắng. Thậm chí đội chủ nhà còn hứng chịu thất bại đầy tiếc nuối trước B.Bình Dương
Sau chuỗi ngày chống chọi với “bão” Covid-19 khiến cho gần 20 cầu thủ bị dương tính, Thanh Hoá đã có được đội hình tương đối đầy đủ những con bài tốt nhất của mình. Tuy nhiên, vấn đề khiến HLV Petrovic đau đầu nhất chính là thể lực cầu thủ không đảm bảo. Nói thế là bởi nhiều cầu thủ Thanh Hoá mới có kết quả âm tính Covid-19 được 1-2 ngày nên việc tập luyện bị gián đoạn, thể lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngoài ra, trung vệ Jelic bị chấn thương đã làm hỏng những toan tính của nhà cầm quân người Serbia. Trong khi đó, B.Bình Dương lại có đầy đủ lực lượng tốt nhất và đội bóng này có sự chuẩn bị khá tốt khi làm khách trên sân Thanh Hoá.
Đối thủ khoẻ hơn về thể lực lại có cảm giác thi đấu tốt bởi họ đã ra sân thi đấu từ ngày 25/2 nên dù gì B.Bình Dương cũng nhỉnh hơn Thanh Hoá. Đội khách đã nhập cuộc khá thận trọng, chủ động chơi phòng ngự phản công. Điều này cũng không làm Thanh Hoá bất ngờ bởi đội chủ nhà đã lường trước được tình hình.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng với đồng đội - Ảnh: Phan Tùng
Tuy nhiên, điều không may đã ập đến với đoàn quân của HLV Petrovic khi ngay phút 11, từ pha phản công nhanh, Tiến Linh băng xuống dứt điểm thành bàn, mở tỷ số cho đội khách. Có được bàn thắng sớm càng củng cố cho B.BD tiếp tục chơi phòng ngự phản công. HLV Đặng Trần Chỉnh có đến 2 hòn đá tảng bên phần sân nhà là trung vệ Olivier và tiền vệ trung tâm Dawda nên họ đánh chặn khá tốt các pha tấn công của Thanh Hoá.
Dù gặp nhiều trở ngại nhưng Thanh Hoá vẫn kiên trì với các pha lên bóng. HLV Petrovic chủ động cho học trò khoét vào hai biên của đối thủ. Pinto cũng như Văn Thắng đã có nhiều pha dứt điểm nhưng đều không thành công. Sang hiệp 2, Thanh Hoá tung hàng loạt chân chuyền vào sân như Trọng Hùng, Hữu Dũng và Xuân Hùng để hi vọng thay đổi tình thế.

Do nhiều cầu thủ mới trở lại sau khi dính Covid-19, Thanh Hoá không có được thể lực tốt để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Ảnh: Phan Tùng
Trên thực tế, Thanh Hoá đã có thêm các pha dứt điểm của Trọng Hùng, Thành Long nhưng trong buổi chiều kém may mắn, họ đã bất lực trong việc tìm mành lưới đối phương. Thậm chí, ở tình huống thủ môn Tuấn Vũ bắt bóng không dính, Tiến Thành ở cự ly gần cũng không thể tung ra cú dứt điểm chính xác.
Ở bên ngoài sân, HLV Petrovic liên tục hò hét, điều chỉnh chiến thuật nhưng có 1 thực tế là nhiều cầu thủ Thanh Hoá đã kiệt sức bởi trước đó họ vừa chống chọi, vượt qua dịch Covid-19. Ngay đến cả tiền vệ Pinto cũng hụt hơi ở giai đoạn cuối trận. Điều đó cũng cho thấy thể lực của đội bóng này bị ảnh hưởng ghê gớm thế nào vì dịch bệnh.
Đó cũng là lý do khiến đội bóng xứThanh không thể có được sự khởi đầu tốt ở mùa giải này. Thua 0-1 ngay trên sân nhà là điều khá nuối tiếc với Thanh Hoá bởi B.Bình Dương chỉ cần có 2 pha bóng nguy hiểm trong cả trận là cũng đủ để đem về 1 bàn thắng. c
Đội hình thi đấu
Thanh Hoá: Bửu Ngọc, Xuân Cường (Trọng Hùng, 46’), Tiến Dũng, Minh Tùng, Jose Pinto (Hữu Dũng, 76’), Văn Thắng, Thành Long (Xuân Hùng, 76’), Văn Lợi, Tiến Thành, Ngọc Tân, Paulo Silva.
B.Bình Dương: Tuấn Vũ (Tuấn Vũ, 79’), Thiện Đức, Nidiaye Olivier, Thanh Long, Eydison, Vĩ Hào, Tiến Linh, Trung Tín (Tuấn Cảnh, 76’), Minh Khoa, Tuấn Vũ, Dawda (Duy Khánh, 76’).
Trọng Ân (tổng hợp)