Ngọn nến hồng tri ân

01/08/2012 - 08:29
Đoàn viên, thanh niên Bến Tre viếng mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.Vũ

Được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thanh bình, tuổi trẻ chúng tôi được biết về lịch sử quê hương qua những trang sử hào hùng, trong đó có công lao to lớn của hàng vạn người. Những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống để màu cờ Tổ quốc luôn tươi đỏ.

Mỗi lần tham gia vào hoạt động Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tôi và các bạn lại miên man cảm xúc. Cầm trên tay những ly nến hồng, chúng tôi  trong những chiếc áo xanh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần lượt tỏa ra đi đến các nấm mộ, nghiêm trang đặt nến và nhẹ nhàng thắp nến. Những ngôi mộ trắng thẳng đều như đội hình các anh trước lúc xuất quân - cuộc hành quân không hẹn ngày về mà chỉ hẹn ngày chiến thắng. Tất cả những ngôi mộ có tên và chưa tìm được tên đều đã được thắp nến, những ngọn nến bừng sáng lung linh như những ngôi sao trên chiếc mũ quân hành. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, chuỗi cảm xúc tràn lại tràn về. Chúng tôi lâng lâng, rộn ràng, xót xa, khâm phục, tự hào, hạnh phúc và kiêu hãnh…

Lời kính báo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ của đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo - Bí thư Tỉnh Đoàn cũng là những tâm tư của tuổi trẻ chúng tôi. “Tuổi trẻ hiểu rằng, dù cuộc sống vật chất có đầy đủ đến đâu cũng không thể bù đắp những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Chỉ có lòng biết ơn vô hạn, tình yêu thương và những hành động cụ thể để thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ như: thắp nến tri ân, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và thực hiện công trình, phần việc thanh niên: chăm sóc đền thờ liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương; giúp đỡ các thương binh - gia đình liệt sĩ… Đồng thời, qua các hoạt động, giúp mỗi người trẻ hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với sự hy sinh cao cả của các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh - gia đình liệt sĩ, những gia đình có công với cách mạng và tất cả những người đã hy sinh cho quê hương, đất nước”.

Ngọn nến hồng thay cho trái tim hồng của tuổi trẻ chúng tôi, gửi vào đất trời, gửi đến các anh muôn vạn tấm lòng tri ân. Chúng tôi tự nhủ phải sống như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của người đi trước. Và chúng tôi nhớ một câu hát, rằng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…”.

Đêm 26-7-2012, đồng loạt hơn 20 ngàn mộ liệt sĩ ở khắp các nghĩa trang trong toàn tỉnh được thắp nến qua chương trình Thắp nến tri ân, do tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện. Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, có hơn 3,7 ngàn ngôi mộ đã được hơn 3 ngàn cán bộ, đoàn viên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học và thanh niên trong địa bàn TP. Bến Tre thắp nến. Tham dự lễ, có đồng chí Phan Văn Mãi - Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo đại biểu các ban, ngành tỉnh.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN