 |
Những giỏ hoa hồng được bày bán trên đại lộ Đồng Khởi. |
Valentine’s Day - ngày lễ tình yêu 14-2, nhiều người yêu nhau hồi hộp, chờ đợi một điều bất ngờ từ “tình yêu” của mình, đó có thể là những nụ hồng đỏ rực, thỏi sô-cô-la ngọt ngào để nhắc rằng: Anh vẫn yêu em!
Khác với mọi năm, năm nay tiết trời khá lạnh, khiến người
ta dường như “lười” ra đường. Trên những đường phố lớn ở TP. Bến Tre, hoa, quà
gói sẵn, sô-cô-la được bày bán dọc hai bên đường thưa vắng khách. Em Dương Huỳnh
Như, 20 tuổi đang bày bán nhiều giỏ hoa hồng và sô-cô-la nói: “Mỗi năm em chỉ lấy
khoảng 300 hoa hồng, vừa bán lẻ, vừa cắm vào giỏ, năm nay lượng người mua quá
ít, chỉ bằng 50% so năm trước. Sô-cô-la bán được hàng hơn, giá dao động từ 50 -
150 ngàn đồng/hộp, toàn hàng Việt Nam. Xu hướng Valentine 2017, nhiều người chọn
hàng thủ công bán online trên mạng để tặng người yêu cho độc, lạ nên các mặt
hàng truyền thống như hoa, sô-cô-la bán chậm”. Về giá hoa hồng, chủ một cửa
hàng hoa cho biết giá hoa là 10 ngàn đồng/hoa, không tăng so với năm trước.
Trong khi đó, các trung tâm thương mại trang trí tràn ngập
sắc hồng, đỏ và hình trái tim. Nhiều bạn trẻ cùng nhau đi dạo và mua sắm, xem
phim, mua sách. Tuyền và Thanh diện áo cặp, tay trong tay, thổ lộ: “Tụi em yêu
nhau được 1 năm, mặc áo cặp là để thể hiện hạnh phúc”.
Tại các nhà sách, nhiều đầu sách về tình yêu đang được
bán chạy. Đáng chú ý là “Hôm nay tôi thất tình”, đây là tập tản văn được viết
dưới hình thức một cuốn nhật ký. Các bài viết không được đặt tên, mà luôn được
mở đầu bằng dòng “Ngày… tháng… năm…” quen thuộc của một sổ nhật ký. Cuốn sách
là những trang nhật ký của một người đang yêu, với đủ cay đắng, ngọt bùi. Mỗi
trang sách là một trang tâm tình mà bạn đọc đang yêu có thể tìm thấy mình trong
đó.