Người chiến sĩ cộng sản trung kiên

02/12/2019 - 06:49

BDK - Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ thuở đôi mươi, lại là một trong số ít đảng viên của Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Tấn Lực, sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày thật sự là “cánh chim đầu đàn” cho thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay học tập và noi theo.

Đồng chí Trần Tấn Lực

Đồng chí Trần Tấn Lực

Ấn tượng đầu tiên về người cán bộ lão thành cách mạng kiên trung - là dáng người cao lớn, khỏe khoắn và giọng nói tràn đầy nhiệt huyết dù ở cái tuổi ngoài 90. Năm 1948, từ tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên trẻ Trần Tấn Lực lên đường nhập ngũ, thuộc Đội liên lạc Quân khu 8 hoạt động từ chiến trường Đồng Tháp Mười (thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang) đến tận miệt biển Thạnh Phú (thuộc tỉnh Bến Tre).

Một năm sau, vào ngày 15-9-1949, ông đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiến đấu vì độc lập tự do cho dân tộc. Trong suốt quãng thời gian từ đó đến năm 1954, đồng chí Lực hoạt động ở khắp chiến trường miền Nam, mà nhiều nhất là ở Đồng Tháp Mười.

Sau năm 1954, đồng chí Lực tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và tiếp tục công tác ở Đại đội Thông tin, Trung đoàn 2, Sư đoàn 330, hoạt động từ Thanh Hóa trở ra. Bản thân đồng chí và đơn vị đã có nhiều đóng góp công sức trong công tác chi viện của miền Bắc cho miền Nam đánh Mỹ. Mỗi chuyến hành quân Nam tiến vượt Trường Sơn huyền thoại của bộ đội miền Bắc đều ghi dấu công lao của đơn vị đồng chí Lực, để rồi tất cả cùng chung niềm vui trong ngày 30-4 lịch sử, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà.

Hòa bình lập lại, đồng chí Lực trở về Nam và hoạt động trong ngành xây dựng đến năm 1980 thì về hưu. Lúc này, địa phương đang gặp khó về nhân sự lãnh đạo tổ chức đảng cơ sở; với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ trong kháng chiến và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên lão thành cách mạng, đồng chí tiếp tục tham gia cấp ủy chi bộ, cống hiến sức mình cho Đảng. Khi đã tạo được nền tảng nhân sự vững chắc, đồng chí Lực xin rút khỏi ban chi ủy để về tham gia củng cố tổ nhân dân tự quản, với vai trò tổ trưởng ở Khu phố 5, thị trấn Mỏ Cày. Đến năm 2012, khi đã 84 tuổi, người đảng viên lão thành mới chịu nghỉ ngơi thật sự.

Chia sẻ về quá trình hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ của mình, đồng chí Lực cho biết: “Lời thề danh dự dưới cờ Đảng luôn rực cháy trong tôi. Khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng thì phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đã đi theo con đường cách mạng thì đi đến cùng, làm việc gì cũng phải toàn tâm, toàn ý. Khi chiến tranh ác liệt, mình là thanh niên trai tráng thì chiến đấu, cống hiến hết sức mình cho nhân dân, cho Tổ quốc; lúc tuổi cao về hưu nhưng thấy mình còn sức khỏe thì cố gắng đóng góp cho địa phương”.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, ngày 19-8-2018, đồng chí Trần Tấn Lực vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; đồng chí đã được lãnh đạo tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp quý báu trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.

Bài, ảnh: Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN