 |
images/news/24.4.2009_10h36_h14.jpg |
Nhà tại thị trấn Châu Thành, 14 lần hiến máu nhân đạo và là một trong hai người có số lần hiến máu cao nhất huyện. Anh đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen. Hiện anh là đội trưởng đội hiến máu dự bị tình nguyện huyện Châu Thành.
Vào năm 1984, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết Huỳnh Hải Bằng (sinh năm 1966) tình nguyện lên đường sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế, khi ấy vừa tròn 18 tuổi. Xa quê hương, xa nhà, sống trên đất khách quê người, đó là những chuỗi ngày không bao giờ anh quên. Anh Bằng kể: Chính lần tình nguyện sang Campuchia làm cho tôi trưởng thành, thấm thía khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Trước mặt là thử thách, sau lưng là sự hy sinh của đồng đội… rồi đột ngột một cas bị thương nặng mất máu quá nhiều, tôi đã hiến máu cứu sống người anh em. Thấy bạn tỉnh dậy, mỉm cười, lúc đó tôi mới thật sự nhẹ lòng - đó là lần hiến máu đầu tiên của tôi khi 19 tuổi.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 1988 phục viên trở về, anh nhận được bằng khen, giấy khen, của Trung đoàn 20- F4- QK 9, huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế. Sau đó, anh chuyển ngành, học lớp thuyền trưởng tàu sông hạng nhì, Trường Công nhân kỹ thuật Bến Tre. 3 năm học, anh Bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi, thủ khoa của tỉnh. Anh phục vụ tại Tỉnh đội (1990), 1995 được kết nạp Đảng. Lái tàu 11 năm đội tàu thuyền Tỉnh đội, năm 2002 anh xin tạm nghỉ vì việc gia đình. 6 tháng sau đó, anh làm thư ký Đảng ủy, UBND thị trấn Châu Thành, kiêm phụ trách sinh hoạt chi đoàn khu phố 3, Thị trấn. Tháng 10-2003, UBND Thị trấn bắt đầu phát động phong trào hiến máu, lúc này phong trào hiến máu nhân đạo chưa được nhiều người quan tâm, anh tình nguyện hiến máu đầu tiên, vận động hơn 30 đoàn viên, thanh niên khu phố 3 tham gia hiến máu. Năm 2004, anh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị trấn. Hai năm sau đó, làm Ủy viên Thường trực BCH Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành. Tính đến thời điểm này anh Bằng đã hiến máu 14 lần tại huyện Châu Thành (chưa kể những lần hiến máu cứu đồng đội ở Campuchia). Anh Bằng nói: “Khi nào còn sức khỏe, tôi sẵn sàng hiến máu để cứu người”.
Bên cạnh đó, anh còn tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, cờ tướng,cờ vua, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, báo cáo viên, tuyên truyền viên về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và anh nhận rất nhiều giải thưởng cao. Ngoài công việc, anh Bằng không ngừng bổ sung kiến thức bằng cách tự học trên mạng, nghiên cứu tài liệu. Anh đã học xong đại học và lấy được Bằng Cử nhân Anh văn, tháng 6 năm 2009 anh sẽ lấy thêm hai bằng: Quản trị kinh doanh, Luật Kinh doanh. Hiện nay, anh đang theo học lớp đại học từ xa, ngành Công nghệ thông tin.