Nếu trên thị trường Tết đang cao điểm với các mặt hàng cá khô, tôm khô đặc sản, thì làng nghề sản xuất cá khô, tôm khô An Thủy huyện Ba Tri nhộn nhịp, tất bật hơn. Các hộ dân khẩn trương phơi khô, đóng gói các mặt hàng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Xuân Ất Mùi 2015.
Anh Lê Văn Thơ đang trở cá.
Dọc theo các con đường thuộc ấp An
Lợi, An Thuận, đâu đâu cũng thấy mùi đặc trưng của làng nghề cá khô. Khắp
khoảng trống trước nhà, quanh sân của hộ dân là những sịa, mẻ khô còn nồng cay mùi
tỏi, ớt được tẩm ướp, trông rất bắt mắt. Theo thông lệ, ngày Tết, có người mua
về làm món ăn tiếp đãi bạn bè, có người mua về làm quà biếu. Anh Lê Văn Thơ -
Ban chấp hành làng nghề sản xuất cá khô, tôm khô An Thủy cho biết: An
Thủy có 300 hộ dân sinh sống bằng nghề cá khô, trong đó 70 hộ sản xuất chuyên với
qui mô lớn. Mỗi năm làng nghề sản xuất từ 1.000 – 1.500 tấn cá khô, thu hút gần
3.000 lao động. Đặc biệt, trong dịp Tết là mùa vụ chính của người dân làng nghề
vì nhu cầu thị trường tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường.
Được
biết, làng
nghề sản xuất cá khô, tôm khô An Thủy đa dạng các loại khô ngon nổi tiếng: khô
cá đù, cá linh, cá đổng, cá mối, cá lưỡi trâu, cá chỉ vàng, cá đúi, cá chìn,… Trong
đó, khô cá đù và cá lưỡi trâu được người tiêu dùng ưa chuộng nhất, ngày thường
giá dao động từ 70 - 200 ngàn/ký (tùy loại). Nhưng những ngày cận Tết, giá các
loại khô tăng mạnh, nhiều hộ dân đang tăng tốc để “vớt cú chót” trong những ngày cuối năm.
Cơ sở sản xuất, chế biến khô của anh
Thơ có 12 nhân công sản xuất phục vụ những ngày cận Tết. Anh Thơ cho biết, ngoài
việc sản xuất theo đơn đặt hàng từ các nơi trong và ngoài tỉnh, trung bình một
ngày cơ sở sử dụng từ 500 - 600kg cá tươi các loại. Khô thành phẩm không có dự
trữ, toàn đi hàng nóng (xuất đi trong ngày). Giá các loại khô tăng cao trong
những ngày cận Tết, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ rất mạnh. Đặc biệt, thị trường
TP. Hồ Chí Minh rất hút hàng”.
Theo nhiều hộ dân nơi đây, nguyên
nhân giá các loại khô tăng mạnh là do năm nay thời tiết biến động thất thường, lượng
cá đánh bắt giảm. Do nguồn nguyên liệu khan hiếm giá cả tăng cao kéo theo khô
thành phẩm tăng. Chị Nguyễn Thị Sia ở ấp An Thuận chia sẻ: “Trước đó ế ẩm nhưng
sau ngày 20 âl, sức mua tăng vọt, ai nấy đều phấn khởi. Thị trường Tết không
chừng, thời điểm này so với ngày thường giá các loại khô đều tăng từ 20 - 30
ngàn đồng/kg. Cơ sở tôi đang tập trung thu, cá cập bến bao nhiêu được mua hết
bấy nhiêu để sản xuất mấy ngày còn lại của năm”. Không riêng cơ sở của chị Sia
mà nhiều cơ sở khác cũng tranh thủ sản xuất kịp phục vụ nhu cầu Tết.
Dọc đường làng, những giàn phơi bằng
tre, nứa phảng phất mùi cá khô lẫn chút dư vị nồng, mặn mòi của biển cả làm nức
lòng những thực khách gần xa và hơn hết vụ Tết năm nay đem lại nguồn kinh tế
đáng kể cho người dân làng nghề .