|
Đường huyện 173 - đoạn ấp Bình Đông A. |
Đường huyện 173 của Giồng Trôm - đoạn từ ngã ba rẽ về xã Châu Bình, người đi đường luôn thấy rực rỡ một màu vàng của hoa đậu phộng giả ở hai bên. Gần đây, hai hàng cây xanh được trồng thêm, cắt tỉa gọn gàng, luôn xanh, sạch, đẹp chạy dọc suốt chiều dài khoảng 3km (đoạn từ cầu Trung Nhuận đến tiếp giáp với xã Châu Hòa), tạo ấn tượng gần gũi, thân thiết đối với vùng quê êm ả này…
Đây là đoạn đường dẫn vào xã Châu Bình. Từ năm 2009, trong phong trào xây dựng Xã Văn hóa, Châu Bình đã chọn tuyến đường này và phát động nhân dân hai ấp Bình Đông A và Bình Đông B xây dựng tuyến đường văn minh - xanh, sạch, đẹp. Phát động là vậy, nhưng việc chọn cây nào, hoa gì để trồng thích hợp thì xã chưa quyết được. Vì thế, lãnh đạo hai ấp cũng còn khá lúng túng. Sau thời gian suy nghĩ, ông Bùi Văn Bình - Bí thư Chi bộ ấp Bình Đông A, quyết định tự tìm cây trồng cho con đường của ấp mình. Được đi đây, đi đó nhiều, ông thấy rằng, cây hoa đậu phộng giả trồng nhiều ở các công viên, sân vườn nhà của nhiều bà con trông rất đẹp. Hoa này có đặc tính là chỉ bò là là trên mặt đất, hoa trổ màu vàng hướng lên, rất đều và đẹp. Ông quyết định xin về và nhân giống hoa để trồng. Đầu tiên, ông trồng hoa ở phần đất của mình - nơi tiếp giáp với huyện lộ 173, nhưng chỉ vài tháng sau đó, hoa khoe sắc vàng rực rỡ, ai thấy cũng trầm trồ, khen ngợi. Ông Bình tiếp tục nhân giống hoa, phổ biến rộng rãi cho anh em trong ban lãnh đạo ấp, các đoàn thể, Mặt trận cùng trồng. Các hộ dân có đất tiếp giáp với huyện lộ cũng bắt đầu trồng hoa đậu phộng giả. Cứ vậy, ngày càng có nhiều đoạn đường rực màu vàng của hoa đậu phộng giả.
Đầu năm 2010, tuyến đường này được phủ một màu xanh, rực sắc hoa vàng. Từ việc làm của bà con ấp Bình Đông A, bà con ấp Bình Đông B cũng học hỏi và xin giống hoa về trồng. Thế là cả đoạn đường cửa ngõ của xã được phủ sắc vàng tươi của hoa đậu phộng giả. Đến cuối năm 2010, ông Bình tiếp tục tìm và nhân giống cây xanh về trồng, cắt, tỉa tạo cảnh quan cho con đường đẹp thêm, bởi anh nghĩ rằng, con đường này cũng như một con đường làng đã rợp bóng dừa xanh, trồng cây hai bên đường nên chọn cây trồng tạo vẻ mỹ quan chứ không cần trồng cây tạo bóng mát. Từ năm 2011 đến nay, cây xanh đã được bà con trong ấp trồng và cắt, tỉa khá gọn gàng, càng tô thêm cảnh đẹp cho con đường. Ông Bình cho biết, lãnh đạo ấp Bình Đông B cũng đang nhân giống cây xanh, trong năm nay hoặc đầu năm tới, hy vọng đoạn đường này sẽ càng đẹp thêm. Điều này thật có ý nghĩa cả về mặt văn hóa lẫn đời sống tinh thần của bà con hai ấp, vì cửa ngõ dẫn vào xã nhà luôn xanh, sạch, đẹp do chính mình tạo ra và gìn giữ, đặc biệt đây là xã điểm của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới.
Chi bộ ấp Bình Đông A có 25 đảng viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Thành tích này có phần góp sức rất nhiệt tình của ông Bùi Văn Bình. Sinh năm 1964, ông Bình tham gia bộ đội (chiến trường Campuchia, từ năm 1982 đến năm 1986), sau khi xuất ngũ năm 1986, ông là Bí thư ấp cho đến giờ. Ông tâm sự: “Là đảng viên, mình phải có tinh thần, nhiệt huyết cống hiến. Đặc biệt là người lãnh đạo, mình càng phải gương mẫu, đi trước, phải làm cho dân thấy để bà con tin và làm theo”.
Với thành tích nêu trên, từ năm 2009 đến nay, ông Bình luôn là tấm gương sáng trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp xã, cấp huyện; đặc biệt năm 2012, ông Bình vinh dự được tỉnh biểu dương khen thưởng.