 |
| Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Võ Văn Phê, tặng quà cho các hộ dân quê ở Giồng Trôm đang lập nghiệp tại Easup - Đắklắk. |
Vào những ngày cuối năm Mậu Tý, chúng tôi có dịp cùng đoàn cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm đến thăm và chúc Tết các hộ dân của huyện đang lập nghiệp ở 2 xã: Ialốp và Iarvê, huyện Easup, tỉnh Đắklắk.
Sau một năm cóp dịp trở lại nơi này, chúng tôi hết sức bất ngờ và vui mừng trước những đổi thay trong cuộc sống của bà con. Sau 6 năm cần mẫn, miệt mài cải tạo (từ năm 2003), diện mạo cuộc sống như hoàn toàn thay da đổi thịt, đất không phụ lòng người, từ mảnh đất khô cằn, hoang sơ nay đã phủ một màu xanh cây trái. Mít xoài, mận cho trái sum suê, rau cải xanh tốt, cuộc sống không còn khô khan, thiếu thốn như trước. Bà con đã bắt đầu quan tâm chăm sóc hoa kiểng, những gốc mai vàng trước sân để đón mừng xuân mới.
Trên 1 ha đất được cấp cho sản xuất và nhận khoán thêm từ 3 đến 10 ha, nhờ cần cù lao động, chịu thương chịu khó, hầu hết các hộ ngoài chăm sóc điều, còn biết lấy ngắn nuôi dài, trồng xen lúa, hoa màu các loại, đồng thời mở thêm dịch vụ kinh doanh, mua bán, làm thuê mộc, hồ… đã tăng thu nhập cải thiện kinh tế. Nhiều hộ thoát nghèo và trở nên khá giả, như hộ ông Huỳnh Văn Phước, hộ ông Huỳnh Hữu Mến – quê xã Châu Bình, hộ ông Phạm Hoàng Phương – quê xã Bình Thành…
Tuy nhiên trong năm 2008, do nắng hạn kéo dài nên lúa thất mùa ảnh hưởng không nhỏ đời sống. Bà con vẫn cố gắng vươn lên bằng cách tìm và chuyển đổi công việc khác, nên kinh tế đã ổn định. Điển hình như hộ ông Huỳnh Hữu Mến, có 4 lao động chính, năm 2008 lãnh trồng, chăm sóc cây keo lai cho Trung đoàn, thu nhập gần 30 triệu đồng. Bên cạnh, cũng còn một số hộ do thiếu ý chí, không có vốn sản xuất nên gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Văn Tua, thôn 6, xã Iarvê, quê xã Bình Thành cho biết, mặc dù ảnh hưởng nắng hạn kéo dài, lúa thất mùa nhưng nhờ có tích lũy mấy năm trước, nên không ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con, cuộc sống thoải mái hơn ở quê, bà con chuẩn bị đón Tết vui vẻ đầm ấm. Riêng ông nhờ có nghề mộc, lãnh đóng gia công bàn, ghế, giường, tủ… thu nhập khấm khá. Hầu hết các gia đình lúc đầu gặp khó khăn, do thay đổi môi trường sống và thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt ảnh hưởng cơn bão số 2 năm 2007 và đợt nắng hạn kéo dài năm 2008, nhưng nhờ thay đổi hòa nhập cuộc sống nhanh, chí thú lăm ăn, quyết tâm vượt lên đói nghèo, hầu hết hộ dân đã giải quyết được đời sống và có tích lũy đầu tư cho sản xuất, đa số gia đình kinh tế đã khá hơn.
Ông Võ Văn Phê – Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm vui mừng trước những thay đổi trong cuộc sống của bà con, ông đã chia sẻ, biểu dương thành quả mà bà con đã đạt được trên quê hương mới và động viên bà con khắc phục khó khăn, đồng thời ông cũng báo cáo sơ nét tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở huyện nhà để bà con phấn khởi, an tâm vươn lên làm giàu trên vùng đất mới. Thay mặt lãnh đạo huyện, ông gởi quà chúc mừng đầu năm cho mỗi hộ gia đì