 |
Cô Thiên Hương (thứ 2 từ trái qua) và cô Băng Tuyền (thứ nhất bên phải). |
Cô Võ Thị Thiên Hương đầy nhiệt huyết
Cô sinh ra trên vùng đất Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Nam), trong một gia đình có truyền thống nhà giáo, cả ba, mẹ đều đi dạy. Gia đình khó khăn, nhà đông anh em, cô lại là chị hai, vậy là ngay từ nhỏ cô đã phải cùng ba mẹ bươn chải để lo cho các em có cái ăn cái mặc.
Kể về tuổi thơ của mình, cô Hương ngậm ngùi: “Năm 1975, chị mới học lớp 7 thôi nhưng nhà nghèo đâu có điều kiện đi học ban ngày. Điều may mắn cho chị là thời ấy trường Kiến Hòa lại mở lớp học ban đêm. Nên ban ngày tranh thủ phụ ba, mẹ làm hết công việc nhà, chăm sóc các em, tối đến dỗ em ngủ xong chị mới được đi học”. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ nhỏ cô Hương đã tự nhủ với lòng phải cố gắng học. Vì với cô, chỉ có học mới mong đổi lấy cuộc sống ấm no, mới có thể giúp ích cho xã hội. Cô thích nghề giáo từ nhỏ. Những giờ trông em, cô thường hay đóng giả làm cô giáo, lấy lá chuối làm tập, lấy que tre làm viết, vậy mà cô cũng dạy em mình đọc được chữ. Nuôi dưỡng ước mơ với những gì bình dị nhất rồi theo sự động viên của gia đình, cô Hương bước vào nghề cũng nhẹ nhàng như chính cuộc đời cô.
Hai năm sư phạm, ra trường năm 1982, cô trở về dạy tại xã Minh Đức. Gắn bó với quê nghèo 4 năm với vai trò là giáo viên dạy Toán, cô lại tiếp tục học đại học và sau đó chuyển về dạy tại Trường THCS Vĩnh Phúc (TP. Bến Tre). Điều may mắn của cô là có chồng cùng nghề. Vậy là với lòng yêu nghề, nhiệt huyết của một cô giáo trẻ, cô bắt đầu phấn đấu. Từ giáo viên bộ môn đến tổ trưởng chuyên môn, rồi hiệu phó của trường, ở vị trí nào cô cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Trên 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, trao đổi với chúng tôi về kỷ niệm vui buồn, cô Hương chia sẻ, ngần ấy năm công tác trong ngành nhưng mỗi năm học sinh ra trường rồi trở về thăm cô giáo cũ, quây quần bên cô với những lời thăm hỏi những lời chúc mừng, mỗi đứa kể cho cô nghe những vui buồn của cuộc sống thời sinh viên làm cô không sao kềm được xúc động. Sự yêu mến, niềm tin của các học sinh được cô Hương xem như là động lực để phấn đấu và nguyện cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người.
Cô Lê Thị Băng Tuyền - cán bộ công đoàn tiêu biểu
Điều cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với cô Lê Thị Băng Tuyền - giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Châu Thành) là sự tự tin, lòng yêu nghề. Cô xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nhà giáo (bố là y sĩ, mẹ là thợ may). Nguyện vọng của bố là cho cô Tuyền theo nghề y. Nhưng vì ham thích được làm giáo viên nên cô chọn cho mình theo sự nghiệp trồng người. Phấn đấu 4 năm ở Trường Đại học sư phạm, cô Băng Tuyền ra trường với tấm bằng loại khá. Lúc ấy, còn người chị và đứa em trai đang cần giúp đỡ, vậy là cô đã ở lại TP. Hồ Chí Minh để tìm việc nuôi chị và em. 5 năm dạy tại Trường Dân lập Hưng Đạo, sau đó chuyển về tham gia công tác tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, dù là một giáo viên mới ra trường nhưng bằng niềm tin, nghị lực và sự chịu khó, cô Băng Tuyền đã thành công trên con đường mình đã chọn.

Cô Thiên Hương (thứ 2 từ trái qua), cô băng Tuyền (thứ nhất bên phải)
tham gia giao lưu tại hội.
Cô Băng Tuyền chia sẻ, mình cũng giống như những người phụ nữ khác, luôn xem gia đình là tổ ấm, là động lực để giúp mình làm việc. Sau những giờ làm việc mệt nhọc cô rất muốn về bên gia đình - ở đó có mẹ chồng, chồng và 2 đứa con thân yêu. Chồng của cô cũng là giáo viên, nên 2 người luôn có sự đồng cảm và chia sẻ lẫn nhau. Vừa là tổ trưởng chuyên môn vừa là Chủ tịch Công đoàn, nên cô Tuyền phải sắp xếp công việc một cách khoa học và hợp lý. Trao đổi với chúng tôi về vai trò của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô Tuyền cho biết: “Điều giúp tôi thành công là tập thể công đoàn viên của trường cũng như Ban Giám hiệu luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho Công đoàn tham gia tốt các phong trào. Bản thân Chủ tịch Công đoàn phải là người dám nghĩ, dám làm và luôn tiên phong trong tất cả các hoạt động”. Nhờ vào sự gương mẫu, chịu khó học hỏi, tìm tòi của cô, mà thời gian qua Công đoàn trường luôn đạt vững mạnh xuất sắc. Bản thân cô được nhận giải thưởng 28-7 của Liên đoàn Lao động tỉnh.