Người phụ nữ làm kinh tế giỏi

01/04/2013 - 07:55
Chị Thủy (thứ 4, từ trái sang) đang hướng dẫn thợ làm mẫu mới.

Trong xã hội ngày nay, người phụ nữ đã dần khẳng định được vị trí, vai trò của mình qua các phong trào, nhất là phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Một trong những tấm gương đó là chị Đinh Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ phụ nữ số 13, ấp Phú Lợi Hạ, xã An Định (Mỏ Cày Nam).

Chị Đinh Thị Thủy chuyển từ làm nông sang đan lác và lục bình từ năm 2007, khi mặt hàng này còn khá mới mẻ với những người dân tại địa phương. Trước đây, cuộc sống của chị rất khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào mấy công đất vườn. Chị nhận gia công giỏ cọng lá dừa nhưng luôn phụ thuộc vào mùa vụ. Vợ chồng chị phải đi làm thuê mới có thể trang trải được cuộc sống gia đình. Việc làm lại không ổn định, thời gian nhàn rỗi nhiều. Qua lời giới thiệu của người thân, chị đến cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ An Đạt (xã Tân Trung - Mỏ Cày Nam) nhận hàng đan lác về gia công tăng thêm thu nhập. Làm được một thời gian, tay nghề khá vững nhưng thu nhập mỗi tháng không đủ chi phí lo cho 2 con ăn học. Thấy vậy chị bàn với chồng xin cơ sở mở một tổ gia công riêng tại hộ gia đình. “Ở nông thôn đâu có chuyện gì làm, dừa thì mỗi tháng thu nhập một lần, đan lác là công việc nhẹ nhàng, người lớn tuổi cũng có thể làm được để kiếm thêm thu nhập”, chị Thủy cho biết. Là tổ viên hội phụ nữ, tranh thủ những lúc sinh hoạt tổ, hội, chị vận động tổ viên có thời gian nhàn rỗi cùng nhận hàng về gia công. Thời gian đầu tổ gia công chỉ có vài người. Mỗi lần có mẫu mới, chị xuống cơ sở học về dạy lại cho chị em, nhờ chịu khó cùng với sự tận tình mà chị em nắm bắt việc khá nhanh. Hàng đan xong giao chị Thủy được trả tiền ngay, dần dà mọi người chuyền tai nhau tham gia. Đến nay, tổ gia công nhà chị Thủy có đến 300 nhân công rải đều ở các xã An Định, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây và một phần của xã Tân Trung. Với những tổ gia công xa, chồng chị sẽ giao nguyên liệu và khung hình tại nhà để giảm bớt chi phí và thời gian đi lại.

Dì Trịnh Thị Lố (70 tuổi), người đã gắn bó với tổ gia công của gia đình chị Thủy từ những năm đầu tiên. “Lớn tuổi rồi, ở nhà thì buồn, tới đây vừa có thể làm việc vừa có thể trò chuyện với mọi người, dì cảm thấy vui lắm”, dì Lố trò chuyện với chúng tôi nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt trên khung lục bình chuẩn bị thành phẩm. Với công việc gia công hàng lác và lục bình, mỗi tháng dì Lố có thu nhập từ 700 ngàn đến 1,2 triệu đồng.

Người thứ hai mà chúng tôi có dịp trò chuyện là anh Lê Văn Phú. Ngoài việc ngồi chợ vào buổi sáng, anh Phú còn gia công hàng lác. Anh Phú cho biết mặt hàng này rất dễ làm, tranh thủ buổi tối nhàn rỗi làm thêm để trang trải chi phí hàng ngày phụ giúp gia đình cải thiện cuộc sống. Hiện tại, thu nhập bình quân mỗi tháng của anh từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hằng có con nhỏ không thể đi làm xa, chồng lại là thợ hồ nên kinh tế khá vất vả. Nhưng từ khi nhận gia công hàng lác và lục bình, chị có thêm thu nhập, kinh tế gia đình có nhiều khởi sắc.

Trao đổi về kinh nghiệm làm việc, chị Thủy cười tươi: “Trước đây, gia đình tôi cũng khó khăn lắm, 2 vợ chồng phải đi làm mướn nhưng không đủ lo kinh tế gia đình. Vả lại, ở đây nhân công nhàn rỗi nhiều, buổi trưa đa số chị em ở không, thấy vậy tôi mở tổ gia công tại gia đình để các chị em có việc làm kiếm thêm thu nhập”. Hiện tại, cơ sở gia công của chị Thủy xuất hàng 2 ngày/1 lần, trừ đi chi phí chuyên chở, nhân công, gia đình chị có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập hiện tại, gia đình chị đã vươn lên khá giàu, nhà cửa khang trang, con cái ăn học thành tài. Nhờ chịu khó lại thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, biết nắm bắt thị trường, năm 2012 gia đình chị được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Bài, ảnh: Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN