Người phụ nữ luôn vì lợi ích của cộng đồng

26/10/2015 - 07:42

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (bên trái) đang tư vấn pháp luật cho người dân trong ấp.

Phong cách từ tốn, nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và thể hiện một tri thức khá rộng về cuộc sống… là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Kim Cúc - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 8, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm. 

Chị không chỉ là người phụ nữ nuôi dạy con ngoan, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương mà còn hiến đất, đóng góp nhiều kinh phí mở rộng đường liên ấp được khang trang, thông thoáng.

Chị là một hội viên nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành và là đảng viên có 28 năm tuổi Đảng, hiện sinh hoạt tại Chi bộ ấp Bình An. Từ nhỏ chị đã ở cùng bà ngoại cho đến ngày trưởng thành. Bà ngoại của chị đã được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chị Cúc chia sẻ, trong vòng tay yêu thương và giáo dục của bà ngoại, từ nhỏ chị đã được rèn luyện tính tự lập, sự mạnh mẽ và bản lĩnh, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thất bại. Đồng thời, chị cũng đã được giáo dục về cách sống, biết nghĩ cho những người xung quanh và cộng đồng.

Thời trẻ, chị đã có hơn 16 năm tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình chị đã xin thôi việc và chuyển sang làm kinh tế với nghề kinh doanh cá giống. Chồng chị là bộ đội phục viên (bệnh mất năm 2013), anh chị có 2 người con. Theo lời chị, cả hai cháu đều rất ham học, biết nghe lời và quan tâm đến mẹ, luôn sợ làm mẹ buồn, trong các quyết định quan trọng liên quan cá nhân, các cháu luôn hỏi ý kiến của chị.

Chị  Lê Thị Tám - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Trôm nhận định, chị Kim Cúc hiểu rõ địa bàn và nhu cầu của người dân trong tổ là làm sao có được con đường vững chắc để thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa và đưa rước con em đi học. Để đảm bảo an toàn giao thông, chị đã quyết tâm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong tổ đóng góp kinh phí làm đường bê-tông góp phần xây dựng nông thôn mới. Mới đây, chị đã tuyên truyền, vận động và có 100% hộ trong tổ đồng tình hưởng ứng đóng góp một phần kinh phí trải bê-tông một đoạn đường (dài 120m, ngang 4m) và nâng cấp mặt đường lên cao 1 tấc. Tổng kinh phí công trình là 74 triệu đồng. Trong đó, chị Kim Cúc đóng góp đất để mở rộng đường, hỗ trợ kinh phí làm đường và đường cống thoát nước cho các hộ trong tổ với tổng số tiền 70 triệu đồng. Công trình đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, từ những kiến thức đã học về ngành Luật (từ năm 1982-1985, tại Hà Nội) và cập nhật thêm thông tin hiện hành,  hơn 7 năm qua chị đã tư vấn miễn phí về các thủ tục pháp lý cần thiết cho người dân lao động nghèo trong khu vực khi xảy ra các sự vụ, sự việc cần đến chính quyền giải quyết. Chị đã là “nhà tài trợ” cho rất nhiều hoạt động an sinh xã hội trong khu vực ấp, xã: khuyến học, khuyến tài, góp quà Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Từ những đóng góp tích cực trong các phong trào, chị đã được nhận nhiều giấy khen của xã, huyện. Những việc chị Kim Cúc đã và đang làm thật đáng quý, góp phần tích cực trong phát triển giao thông và an sinh xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN