 |
Anh Võ Phạm Trọng Nhân (người đứng giữa) cùng đồng nghiệp thực hiện một ca phẫu thuật. Ảnh: XUÂN YẾN |
Thạc sĩ, bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân (khoa Ngoại - Chấn thương Chỉnh hình - Thần kinh cột sống - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) sinh ra và lớn lên tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Nối bước truyền thống của cha, anh theo học ngành y với ước mơ góp phần chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
Tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 1993, anh được phân công công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Anh có thâm niên 16 năm (1993-2009) công tác tại bệnh viện tuyến tỉnh, với chuyên môn lần lượt là bác sĩ gây mê hồi sức và phẫu thuật chỉnh hình. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Cao học - Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, anh quyết định chọn Bến Tre như cơ duyên, mà trong đó có sức hút từ những người bạn thân.
Anh được đồng nghiệp đánh giá là một bác sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với người bệnh, có chuyên môn sâu về ngoại thần kinh và giàu y đức. Dù ở đâu, với cương vị nào, anh cũng luôn cố gắng, say mê học tập, lao động sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Anh tâm sự, bác sĩ phải có lòng nhiệt tình, sự tận tâm, đam mê, lăn lộn với nghề, có khi phải gạt bỏ cuộc sống riêng tư mà nhường cho công việc.... Gần 20 năm với công tác chuyên môn, anh đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dù hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả, nhưng bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc, anh thường xuyên động viên, an ủi và giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Câu chuyện về bệnh nhân Nguyễn Duy Cần, bị tai nạn chấn thương cột sống, là một điển hình. Nhập viện, nhưng Cần không tin bệnh viện sẽ chữa trị tốt cho mình. “Khi nghe bác sĩ Nhân động viên, giải thích tận tình, em quyết định ở lại điều trị mà không xin chuyển tuyến trên. Sau 3 tuần điều trị, em đã dần phục hồi” - Cần tâm sự. Mỗi lần đi tái khám, Cần phải đi bằng taxi. Đối với lương công nhân của hai vợ chồng, sự tốn kém này đã vượt quá sức. Biết vậy, bác sĩ Nhân đã đến tận nhà trọ để thăm khám giúp Cần. Anh chia sẻ: “Đằng sau chấn thương cột sống không chỉ là số phận của họ, mà còn là số phận của cả một gia đình. Tôi chỉ muốn làm hết sức có thể để bệnh nhân của mình sớm bình phục và xây dựng cuộc sống tốt hơn”.
Bác sĩ Trình Minh Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu nhận xét: Anh Nhân là một thầy thuốc cần cù, có trách nhiệm, luôn ân cần với bệnh nhân. Trong công việc, anh là người có chuyên môn sâu, có thể giải quyết được các bệnh thuộc chuyên khoa ngoại thần kinh, chấn thương và phẫu thuật tốt các ca mổ khó. Luôn tìm tòi học hỏi những kiến thức mới về y học, gần đây, anh được đào tạo thêm về cận lâm sàng, điện cơ... Anh Nhân đã áp dụng thành công nhiều phương pháp điều trị mới giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.