 |
5 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng phần thi ứng xử. Ảnh: H.Vũ |
Được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, Hội thi Người đẹp xứ Dừa năm 2012 đã bước sang tuổi thứ X, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi được tổ chức là một nội dung của Festival Dừa Bến Tre lần III năm 2012. Đặc biệt năm nay, hội thi còn mở rộng cho thí sinh một số tỉnh bạn (có trồng dừa) tham gia. Từ 70 thí sinh ở vòng sơ tuyển, 15 thí sinh có số điểm cao nhất đã được chọn vào vòng chung kết xếp hạng và trao giải đêm qua, 10-4-2012.
Tiếng nói người “cầm cân nảy mực”
Ông Trần Ngọc Tam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét: Người phụ nữ Việt Nam năm xưa với “công, dung, ngôn, hạnh”, “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, ngày nay, những giá trị đó vẫn được người phụ nữ gìn giữ, phát huy. Ngoài vẻ đẹp thiên phú, phụ nữ Việt Nam còn có trái tim nhân hậu, thông minh, chịu thương chịu khó, biết chăm lo cho gia đình và tham gia ngày càng nhiều các hoạt động xã hội. Hội thi Người đẹp xứ Dừa lần thứ X năm 2012 của Bến Tre là hoạt động giao lưu văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, của phụ nữ Bến Tre và các tỉnh bạn trồng dừa nói riêng.

Lễ đăng quang Người đẹp xứ dừa lần X - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (đứng giữa). Ảnh: Hoàng Vũ
Là người đại diện cho tiếng nói của phụ nữ quê hương xứ Dừa, bà Võ Thị Thủy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chia sẻ: Cái đẹp của con người nói chung chỉ được toàn mỹ khi đáp ứng cả “nội dung và hình thức”, điều đó càng đặc biệt có ý nghĩa đối với nữ thanh niên. Chính vì vậy, ngoài vẻ đẹp hình thể, các bạn cần phải quan tâm đầu tư cho vẻ đẹp trí tuệ.
Bà Vũ Mai Quế - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thời trang trẻ (TP. Hồ Chí Minh), Trưởng Ban Giám khảo, là vị giám khảo đã đồng hành với hội thi từ những năm đầu tiên đến nay nhận xét: Hình thể của các thí sinh đạt chuẩn về chiều cao, đa số từ 1,66m đến hơn 1,7m. Về trình độ học vấn, rất nhiều em hiện đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, nhân viên văn phòng... Một điều quan trọng nữa, được tổ chức trong khuôn khổ Festival Dừa Bến Tre nên hội thi được nâng lên một tầm cao, từ sân khấu đến khâu tổ chức, thu hút lượng khán giả đến xem và cổ vũ rất đông.
Riêng với phần thi trang phục áo dài, bà Mai Quế nhận xét, có rất nhiều thí sinh đã chọn biểu tượng của quê hương xứ Dừa, thể hiện qua những họa tiết, màu sắc, điểm xuyết trên thân áo những hình tượng của cây dừa, lá dừa… trông rất đáng yêu và có ý nghĩa.
Theo họa sĩ Trường Chăm - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - Thành viên Ban Giám khảo, việc mở rộng cho thí sinh đến các tỉnh bạn mang ý nghĩa giao lưu văn hóa giữa các tỉnh có trồng dừa. Một mặt, góp phần tôn vinh, quảng bá cây dừa nói chung, mặt khác, đây là cơ hội để Hội thi Người đẹp xứ Dừa Bến Tre vươn xa hơn về tầm vóc cũng như xu thế hội nhập vùng, miền, khu vực... Các thí sinh đã thể hiện sự cởi mở, thân thiện và đoàn kết, thể hiện trình độ văn hóa ứng xử và sự năng động của nữ thanh niên.
Cảm xúc “người ứng thí”
Là một trong 9 gương mặt ngoài tỉnh tham dự hội thi lần này, Huỳnh Thị Lệ Hằng (đến từ Cai Lậy - Tiền Giang, hiện là sinh viên của Trường Đại học Thể dục - Thể thao TP. Hồ Chí Minh) đã bày tỏ sự hài lòng với hội thi. Theo Lệ Hằng, chương trình được dàn dựng rất công phu, chuẩn bị rất chu đáo, Ban Tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thực hiện phần thi của mình. Hằng đoạt danh hiệu Người đẹp thứ hai của hội thi.
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1993, cao 1,71m, cân nặng 51kg (số đo ba vòng: 86 - 59 -89), đến từ xã Thới Thuận - Bình Đại, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh là gương mặt đoạt danh hiệu cao nhất của hội thi: Người đẹp xứ Dừa năm 2012. “Giả sử bạn đạt danh hiệu Người đẹp xứ Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ X năm 2012, bạn sẽ nói gì với những bạn gái chưa có dịp tham gia cuộc thi này?”. Mỹ Hạnh đã trả lời câu hỏi do ban giám khảo đặt ra: Trong đêm chung kết, tất cả thí sinh đều xinh đẹp. Cho dù em là thí sinh đạt giải cao nhất của hội thi, đồng nghĩa với việc em được xem là người đẹp nhất của hội thi, nhưng chưa hẳn em là người đẹp nhất của tỉnh Bến Tre mình. Bởi vì có rất nhiều bạn gái khác rất xinh đẹp và tài giỏi nhưng chưa có dịp tham gia cuộc thi Người đẹp xứ Dừa. Em muốn nói với các bạn rằng, các bạn hãy tự tin lên, cuộc thi rất bổ ích, lành mạnh để chúng ta tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Bến Tre và góp phần vào việc quảng bá hình ảnh của con người, quê hương xứ Dừa của chúng ta...
Kết quả hội thi
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Bình Đại) đoạt danh hiệu Người đẹp xứ Dừa năm 2012 và giải Hình thể đẹp.
Phạm Thị Phương Thảo (Thạnh Phú) đoạt danh hiệu Người đẹp thứ nhất và giải Gương mặt khả ái.
Huỳnh Thị Lệ Hằng (Cai Lậy - Tiền Giang) đoạt danh hiệu Người đẹp thứ hai.
12 thí sinh còn lại đoạt giải khuyến khích. Giải Mái tóc đẹp được trao cho Phạm Thị Hạnh (Bình Đại), giải Người mặc trang phục áo dài đẹp nhất được trao cho Nguyễn Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long). |