Nhà báo học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

17/06/2012 - 18:24

Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay (21-6-1925 - 21-6-2012), những người làm báo háo hức chờ đợi lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi báo chí quốc gia lần thứ VI - năm 2011. Mỗi người làm báo tự hào về lịch đấu tranh oai hùng của dân tộc, quê hương và càng tự hào thêm bởi trong thắng lợi chung của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, có đóng góp lớn lao của các thế hệ người làm báo cách mạng Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta càng nhớ ơn lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt nền móng vững chắc cho báo chí nước nhà và đặt tên cho tờ báo cách mạng đầu tiên là Thanh Niên. Hồ Chủ tịch là nhà cách mạng kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong suốt cuộc đời đấu tranh vì nước, vì dân, Người luôn sử dụng báo chí làm vũ khí tư tưởng, tuyên truyền sắc bén, hữu hiệu. Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đội ngũ đông đảo những người làm báo hôm nay thêm sáng mắt, sáng lòng khi tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương, phong cách làm báo của Người.

Người làm báo tự hào bởi được Đảng, nhân dân tin yêu, được Bác Hồ giao trọng trách “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trong quá trình lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi thực dân, đế quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa nói chung và đội ngũ làm công tác báo chí nói riêng. Người dặn dò, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang, nhà báo trước hết phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; nhà báo phải gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân và thường xuyên đi thực tế cơ sở. Các thế hệ nhà báo cách mạng đã học tập và làm theo lời Người, đã cùng toàn quân, toàn dân ra trận phản ánh chân thực, hùng hồn những năm tháng đau thương, anh dũng của dân tộc, xả thân vì chân lý bất diệt “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đã có hàng trăm, hàng nghìn nhà báo cách mạng hy sinh, để lại nhiều tấm gương về đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho thế hệ nhà báo hôm nay...  

Kỷ niệm lần thứ 87 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, đội ngũ những người làm báo càng tự hào bởi sự vươn lên vượt bậc về số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác báo chí. Các loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo điện tử, thông tin ngành…) cùng hướng đến một mục tiêu chung phản ánh chân thực quá trình đất nước, quê hương chuyển mình đi lên thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Học tập và làm theo phong cách làm báo của Hồ Chủ tịch, trước hết, những người làm báo khi cầm bút phải tự vấn và trả lời những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm xã hội của mình “Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì?”, rồi sau đó mới đến “Viết như thế nào?”. Trả lời đầy đủ, đúng đắn những câu hỏi quan trọng mang tính nguyên tắc làm báo nêu trên chính là việc xác lập chỗ đứng và con đường đi đến đích của nhà báo. Hồ Chủ tịch là bậc thầy về nghề làm báo. Trước hết, cái tâm người làm báo phải gắn bó máu thịt với sự nghiệp cách mạng và thực tiễn các phong trào cách mạng rộng lớn và sinh động. Nhà báo phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để phản ánh sự thật đời sống một cách trung thực, có chiều sâu và có tính định hướng dư luận. Người làm báo phải tận tâm với công việc, trăn trở để có được sản phẩm chất lượng. Để làm được điều này, nhà báo cần làm việc có kế hoạch, từ việc phát hiện vấn đề, lựa chọn cách tiếp cận thực tế, nghiên cứu tài liệu chuyên sâu, ghi chép tư liệu, tổng hợp và phân tích thông tin. Vốn sống, kinh nghiệm và sự học hỏi đồng nghiệp là những điều người làm báo cần chú trọng để theo đuổi nghề đến cùng.

Các nhà khoa học khi nghiên cứu phong cách làm báo của Bác Hồ đã khái quát 6 đặc trưng nổi bật để đội ngũ người làm báo hôm nay tiếp tục học tập, kế thừa và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp của mình. 6 đặc trưng đó là: viết báo phải có đủ căn cứ, viết phải sát đối tượng, viết ngắn gọn, giản dị, viết phải sinh động, lôi cuốn và khiêm tốn sửa bài của mình.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người làm báo hôm nay không chỉ ý thức được tầm quan trọng của việc tu dưỡng tư tưởng, trau dồi nghiệp vụ, nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội của mình mà còn phải tự vấn, tự hoàn thiện mình theo lời dạy và cả những cảnh báo Người căn dặn cán bộ. Trong bài viết “Sửa đổi lối làm việc”, Người phân tích về bệnh hẹp hòi, sính lý luận, xa rời thực tế “Có nhiều đồng chí có bệnh tự tôn, tự đại, khinh rẻ người ta, không muốn biết, không muốn học những ưu điểm của người khác. Biết được vài câu lý luận đã cho mình là giỏi, không xem ai ra gì, tưởng mình là hơn hết. Đó là bệnh hẹp hòi hạng nặng”.

Hiện nay, người làm báo hoạt động trong môi trường xã hội rộng lớn, kênh thông tin phong phú, hoạt động ngoại giao trên báo chí sôi động. Bản lĩnh người làm báo càng cần phải rèn luyện sao cho vững vàng, ngòi bút thêm cứng cáp, sắc sảo. Có hay không hiện tượng người làm báo chạy theo bệnh thành tích, tác phẩm báo chí giống báo cáo, thiếu tính sáng tạo? Lại có trường hợp, mang danh nhà báo mà lười đi cơ sở, không chịu khó thâm nhập vào từng khía cạnh của thực tiễn đời sống phong phú. Cán bộ báo chí cũng có người muốn làm quan cách mạng, chỉ ngồi phòng giấy mà lý luận suông, lâu ngày sinh ra đủ thứ bệnh mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW 4) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã phê phán.

“Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì?”, đó là những câu hỏi lớn luôn là tiêu chí thử thách bản lĩnh, trình độ, cái tâm, cái tài của người làm báo hôm nay! NQTW 4 của Đảng đã định hướng nội dung, con đường cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền nói chung và người làm báo nói riêng: chú trọng làm tốt hơn việc nêu gương những người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống… Làm tốt những nội dung trên chính là cách những người làm báo khẳng định giá trị xã hội của mình, đồng thời là cách hiện thực hóa việc học tập và làm theo phong cách báo chí của Bác Hồ!.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN