 |
Nhạc sĩ Thành Công |
Là nhạc sĩ có tên tuổi với dòng nhạc trữ tình, quê hương. Nhiều ca khúc do anh viết nên đã được đông đảo công chúng thưởng ngoạn nghệ thuật âm nhạc đón nhận và yêu thích như: Đa đa bay xa, Mùa dưa đỏ, Kiếp con đò, Bài tango buồn,… Thời gian gần đây, khán giả yêu nhạc lại được thưởng thức những ca khúc trẻ trung, sôi động nhưng không kém phần mới lạ, sôi động như: Tình tranh, Tình đắng, Mộng tình,… cũng do nhạc sĩ Thành Công sáng tác. Và ít ai ngờ, Thành Công là một nhạc sĩ tài hoa, “giỏi đánh nhạc” nhưng xuất thân là một người… đánh giày.
PV: Viết nhạc hay, có nghĩa là “đánh nhạc giỏi”. Giữa đánh nhạc và đánh giày, anh chọn nghề nào?
Nhạc sĩ Thành Công: Đánh giày là ngành nghề truyền thống của gia đình, tôi chỉ là người kế thừa. Thời gian đầu nghề đánh giày, làm giày gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất ra là chỉ biết đi bỏ mối lẻ nhỏ ở các chợ. Về sau thì mở rộng thị trường ở các trung tâm, siêu thị giày nổi tiếng ở TPHCM. Đến giờ thì tôi đã có thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình, đó là nhãn hiệu giày dép Sài Gòn Shoes (S.S). Còn việc viết nhạc là do lòng đam mê của bản thân. Tôi rất say mê âm nhạc, viết nhạc cũng là một cách để giãi bày suy nghĩ, cảm xúc của mình. Nếu chọn lựa thì tôi xin chọn cả hai, vì cả hai đều là lẽ sống của tôi.
PV: Anh đã có dịp về Bến Tre?
Nhạc sĩ Thành Công: Vâng. Rất nhiều lần tôi có dịp về Bến Tre. Cuộc sống ở Bến Tre không náo nhiệt như ở thành phố, và người dân Bến Tre sống rất tình cảm. Sau album “Tỷ phú không tình”, tôi đang có ý định thực hiện album ca nhạc Vol 2, chọn một số cảnh quay minh họa tại quê hương Bến Tre. Và tôi sẽ có sáng tác nói về Bến Tre, quê hương Đồng Khởi vang bóng thuở nào
…
PV: Sài Gòn Shoes hiện được xem là một thương hiệu có uy tín ở TPHCM nói riêng, cả nước nói chung. Anh có hài lòng chứ?