Nhặt được của rơi, trả lại người mất

11/03/2014 - 17:04
Anh Lâm Văn Puôl tại cơ quan làm việc của mình.

Chiều 9-3-2014, anh Lâm Văn Puôl, 32 tuổi, nhà ở ấp 10, thị trấn Thạnh Phú, đang đi trên đường cùng một người bạn từ xã Đại Điền (Thạnh Phú) về, khi đến đoạn gần xã Quới Điền thì anh phát hiện ở bên vệ đường có một cái bóp.

Anh bảo người bạn dừng xe lại để nhặt lên, xem bên trong bóp có 2 giấy phép lái xe gắn máy, một giấy chứng minh nhân dân, một số giấy tờ khác cùng số tiền 3.224.000 đồng. Anh bảo người bạn chạy xe vào Công an nơi gần nhất để trả cho người bị mất, nhưng người bạn không đồng ý và bảo chia đôi số tiền. Sau khi thuyết phục được người bạn đồng ý, anh đã đến Công an Thị trấn trình báo và xin gửi lại tài sản của người bị mất. Qua kiểm tra, giấy chứng minh nhân dân trong bóp có tên Phan Văn Sự, quê xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đến nay, Công an Thị trấn đã liên lạc được người bị mất.

Anh Puôl đang công tác tại Trạm Cung cấp nước sạch huyện Thạnh Phú. Theo các đồng nghiệp, mặc dù cuộc sống của anh còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng anh luôn tận tụy trong công việc, giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn, không tham của công, không nhận tiền bồi dưỡng của khách hàng để được ưu tiên kéo nước.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN