Như một vòng tay yêu thương…

01/09/2011 - 18:35

Bước vào năm học mới, nhiều học sinh háo hức đến trường với quần áo mới, tập sách mới. Bên cạnh đó, không ít học sinh phải vất vả đi bán trái cây, hái sơ ri, bán vé số… ròng rã những ngày hè mà đến ngày tựu trường vẫn bộ quần áo cũ đã ngắn cũn, với bộ sách mua từ cửa hàng sách cũ để đến trường. Với 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, học bổng “SCB Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” dành cho học sinh nghèo trong năm học mới này như một vòng tay yêu thương, tiếp sức để các em vững bước trên con đường học tập của mình.

Ông Phan Văn Hải - đại diện SCB chụp ảnh lưu niệm cùng các em: Nhựt, Như, Đào (từ trái sang phải).

 

Sáng ngày 1-9-2011, tại Nhà Thiếu nhi Bến Tre, 90 học sinh (HS) thuộc 3 cấp tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành đã được nhận học bổng “SCB Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Phần học bổng không những giúp các em giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn là động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Niềm vui mừng không giấu được ánh lên trong mắt nhiều học sinh.

Theo chân cô học trò Ngô Thị Huỳnh Như, HS lớp 9/3, Trường THCS Sơn Đông về ngôi nhà tình thương vừa được UBND xã Sơn Đông cấp. Ngôi nhà ấm cúng này là điều mơ ước bấy lâu của đôi vợ chồng 14 năm lam lũ mà cuộc sống vẫn nghèo khó. Không đất sản xuất, cha mẹ Như quanh năm đi làm mướn. Để nuôi 2 con nhỏ ăn học, cha mẹ em đã rất vất vả. Hiểu được điều này, chị em Như luôn cố gắng học và là HS khá giỏi nhiều năm liền. Là chị lớn, ở nhà Như phải đảm đương nhiều việc thay mẹ như nấu cơm, giặt giũ quần áo, chăm em học hành… Dù bận rộn với công việc nhà, việc học, thế nhưng Ngô Thị Huỳnh Như luôn dành thời gian tham gia các phong trào, hoạt động Đội. Em còn là trưởng nhóm Sinh hoạt Sao đoạt danh hiệu Phụ trách Sao xuất sắc. Cô Nguyễn Bá Bảo Trân - Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Sơn Đông cho biết: “Huỳnh Như là học sinh tích cực trong nhiều hoạt động của trường, tính tình hiền ngoan, chăm chỉ, từng đạt thành tích cao trong phong trào thi đua vượt khó học giỏi của trường…”. Hay tin con được nhận học bổng “SCB Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, chị Phạm Thị Dành mẹ của Như rất vui mừng, số tiền học bổng của con gái đã đỡ được phần nào gánh nặng cho gia đình. Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng nhìn thấy con ham học, học giỏi, vợ chồng chị cũng cố gắng làm để con được đến trường, để tương lai con khỏi vất vả như đời cha mẹ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, em Nguyễn Lê Minh Nhựt (hiện đang học lớp 12A, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành) trầy trật lắm cha mẹ mới cho em học hết cấp 1. Thấy đứa cháu ngoại có nguy cơ dở dang việc học, bà ngoại đã mang Nhựt về nuôi dưỡng. Ngoài cha mẹ, tình thương của người bà năm nay đã 88 tuổi với dì ruột đã bảo bọc Nhựt trong ngần ấy năm khiến em tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học để mai này phụng dưỡng cho bà được tốt hơn. Là Bí thư Chi đoàn kiêm lớp phó học tập lớp 12A, trong mắt bạn bè, thầy cô, Nhựt luôn là người bạn, người trò được yêu mến vì tính tình hiền lành, chăm chỉ học hành, hay giúp đỡ bạn bè. Nguyễn Lê Minh Nhựt tâm sự: “Thầy cô đã vất vả dạy chúng em học và lúc nào cũng sát cánh bên học trò, em cảm nhận thầy cô như ba mẹ của mình nên khuyên các bạn ráng học đừng để thầy cô buồn…”. Với những suy nghĩ ấy, Nhựt đã “cảm hóa” được người bạn tên Hồ Vũ Duy Phương từ một học sinh nghịch ngợm, giờ Phương đã “chững chạc” và chăm chỉ hơn trong việc học. Hồ Vũ Duy Phương nói lên cảm nghĩ của mình: “Em rất yêu quí Nhựt, xem bạn ấy như anh em trong nhà vì Nhựt rất hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè, với những môn khó như Toán - Hóa - Lý có gì không hiểu thì Nhựt sẵn sàng giải thích để em hiểu, từ đó, kết quả học tập của em dần tiến bộ nên thầy cô và gia đình rất mừng”. Với người bà đáng kính, Nhựt luôn dành sự yêu thương, quan tâm chăm sóc sức khỏe, phụ giúp việc nhà. Nhựt cho biết đây là lần đầu tiên em được nhận học bổng, em rất hồi hộp và vui mừng.

Không may mắn còn cha mẹ như Ngô Thị Huỳnh Như và Nguyễn Lê Minh Nhựt, em Nguyễn Thị Hồng Đào, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre) mồ côi cha, mẹ đã bỏ đi khi em mới 5 tuổi và không một lần trở lại thăm nom. Hai chị em Đào giờ sống cùng bà nội đã 84 tuổi. Mãi đến năm 12 tuổi, nội mới làm giấy khai sinh để Đào vào lớp 1. Nhìn vẻ ngoài của cô gái 16 tuổi xinh xắn, ít ai ngờ em lại có một hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy. Học sinh ở trường ai cũng yêu mến gọi Đào bằng chị. Cô Trần Ngọc Diễm, chủ nhiệm lớp 5/2 khi nhắc đến em cũng không cầm được nước mắt thương cảm cho cô gái mồ côi, hiếu học: “Đào là học sinh giỏi 4 năm liền của Trường Tiểu học Nhơn Thạnh, em còn có khiếu vẽ tranh, viết chữ cũng rất đẹp”. Để kiếm sống, hai chị em Đào đã bươn chải đủ thứ nghề, bản thân em cũng phải nỗ lực vượt qua bao lời trêu ghẹo vì lớn mới đi học. Chị gái Đào vốn hay đau yếu, chỉ cân nặng 35kg, là trụ cột chính trong gia đình, đã nghỉ học năm lớp 5. Để em gái được đi học người chị phải đi bán vé số, làm công cho khu du lịch mà vẫn không đủ trang trải. Năm học này, Đào định nghỉ học vì người chị bị bệnh thận, thường hay đau bụng, Đào muốn đi làm để chị đỡ gánh nặng, kiếm tiền cho chị đi phẫu thuật. Thầy cô ở trường rất thông cảm và thương cô học trò nghèo hiếu học nên luôn dành sự ưu tiên để em có được học bổng, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục việc học. Bà nội Đào tuy già yếu cũng ráng đi cắt cỏ, dệt chiếu kiếm 20 ngàn đồng mỗi ngày, nhưng công việc ngày càng thưa dần vì không có người mướn. Mỗi khi đi chợ, Đào thấy thèm nhiều thứ lắm, nhưng chỉ có 10-15 ngàn đồng trong tay, em chẳng dám mơ ước gì hơn là được no cái bụng. Được nhiều giấy khen trong các cuộc thi vẽ tranh, nhưng Đào chỉ có một hộp màu sáp dầu đã mua từ 3 năm trước, đến nay vẫn không mất cây nào, chúng chỉ mòn và gãy. Em cho biết, rất thích vẽ tranh bằng màu nước vì màu sắc tranh sẽ sặc sỡ, rất đẹp nhưng màu nước xài hao và mắc tiền, Đào không có tiền mua. Nhà không có điện, đêm đêm cô gái nhỏ lại chong đèn ngồi học bài bên mấy quyển sách cũ được bao bìa khá sạch sẽ, ngày ngày em vẫn lội bộ đến trường vì không có xe đạp. Cuộc sống khó khăn, chật vật ấy vẫn không làm vơi đi nỗi khát khao được đến trường của em.

Chương trình học bổng “SCB Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bến Tre tài trợ thời gian qua là một món quà đầy ý nghĩa, như một vòng tay yêu thương dành cho HS nghèo hiếu học. Với sự quan tâm của cộng đồng, xã hội, HS nghèo ở Bến Tre đã được tiếp thêm nhiều sức lực để tiếp bước trên con đường vươn tới tương lai.

           

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN